Cơn say tình với gái có chồng và kết cục nghiệt ngã của một tỷ phú

Năm 2005, cái chết của một trong những tỷ phú giàu nhất nước Pháp đã gây xôn xao dư luận vì đây là một nhân vật khó gần, kín đáo và đóng vai trò quan trọng trong thế giới tài chính châu Âu và thế giới. Một bức màn bí ẩn đang bao quanh cái chết bất thường này...

Cuộc sống giàu sang, đầy quyền lực của các tỷ phú luôn khiến nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến họ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình. Dù luôn được vây quanh bởi đội ngũ vệ sĩ hùng hậu, xe bọc thép, kính chống đạn… nhưng nhiều người trong số đó vẫn không thể tránh khỏi những cái chết tức tưởi mà trong một số trường hợp, nguyên nhân ấy mãi mãi là một ẩn số không lời giải đáp. Loạt bài “Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các tỷ phú” sẽ phần nào hé lộ nguyên nhân của những bi kịch ấy.

Chính cuộc tình với một người phụ nữ có gia đình đã khiến tỷ phú Edouard Stern phải nhận kết cục bi thảm.

Hiện trường kỳ lạ

Edouard Stern là một nhân vật đầy quyền lực, đứng thứ 38 trong danh sách những người giàu nhất nước Pháp. Cùng với sự hỗ trợ từ gia đình, vốn là một thế lực lớn trong ngành tài chính Pháp, Stern nhanh chóng trở thành vị tỷ phú ngân hàng tiếng tăm lẫy lừng khi tuổi đời còn khá trẻ.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 1/3/2005, các trợ lý và đối tác của Edouard Stern bắt đầu cảm thấy lo lắng khi đã quá giờ hẹn mà vị doanh nhân 50 tuổi vẫn chưa xuất hiện. Điều này rất kỳ lạ với người luôn đúng giờ như Edouard, chưa kể đây lại là một cuộc hẹn làm ăn rất quan trọng.

Gọi điện cho Stern cũng không thấy ông nhấc máy, cuối cùng, sợ rằng có thể ông bị đột quỵ, họ liền tìm đến ngôi nhà sang trọng của vị tỷ phú tại số 17, đường Adrien - Lachenal, trung tâm thành phố Geneva, Thụy Sĩ.

Tại đây, sau khi phá cánh cửa bị khóa trái, những người có mặt đều hết sức bàng hoàng khi phát hiện thi thể của Stern trong bộ đồ bó sát người nằm bất động trên sàn phòng ngủ ở tầng 5, trong vũng máu đã khô.

Khám nghiệm pháp y sau đó cho thấy, ông bị bắn 4 phát đạn vào đầu và ở cự ly gần. Kỳ lạ là dù ngôi nhà có rất nhiều thứ giá trị nhưng đồ đạc vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu của sự lục soát, xáo trộn, cũng không có thứ gì bị mất cắp.

Vụ việc sau đó đã gây ra nhiều đồn đoán. Ban đầu, các nhà điều tra đặt nghi vấn về sự dính líu của một nhóm mafia địa phương trong vụ ám sát Stern.

Từ lâu, Stern thiết lập và củng cố các mối làm ăn với Liên Xô cũ. Vào giữa thập niên 90 của thế kỷ XX, Stern đã gặp tướng Alexandre Lebed, người hùng của cuộc chiến ở Afghanistan. Stern trở thành cố vấn thân cận của Lebed, lúc đó là thống đốc tỉnh Krasnoyarsk.

Tháng 4/2002, Lebed chết trong một tai nạn trực thăng. Kể từ đó Edouard Stern luôn giữ các quan hệ ở Nga. Ông thường xuyên đến Moskva và Saint-Petersbourg thực hiện những cuộc giao dịch mà “chỉ có Chúa mới biết”.

Ngoài ra, luật sư của Stern cho biết, thân chủ của mình có giấy phép mang vũ khí tuy chỉ có giá trị trên lãnh thổ Pháp. “Edouard Stern rất lo sợ cho tính mạng của mình. Ông xác nhận mình đã bị theo dõi nhiều lần trên đường phố”.

Tuy nhiên, trước tất cả những thông tin thu thập được, cảnh sát vẫn không thể lần ra manh mối của những tên giết người.

Bi kịch từ mối tình ngoài luồng

Cuối cùng, sau khi rà soát các mối quan hệ của vị tỷ phú, các nhân viên điều tra lại hướng nghi ngờ về phía người tình của Stern - Cecile Brossard (36 tuổi), một trong số ít những người có chìa khóa căn hộ của Stern.

Là một doanh nhân thành đạt, Edouard Stern có thừa điều kiện cho những cuộc tình chóng vánh. Tuy vậy, Stern lại yêu say đắm Cecile Brossard.

Theo điều tra của cảnh sát, Cecile có chồng là Xavier Gillet, nhưng một lần tình cờ cô đã quen ông chủ nhà băng Edouard Stern. Trong một thời gian dài, Stern thường xuyên lui tới căn hộ của Cecile ở Olse, gần sân bay Roissy - nơi cô đang làm việc. Cecile luôn theo sát Edouard trong những chuyến đi săn kỳ thú ở Tanzania hay Ấn Độ cũng như trong các chuyến làm ăn ở nước ngoài.

Ngày 5/3, cảnh sát đã thẩm vấn Cecile và chồng cô là Xavier Gillet. Tuy nhiên, sau vài giờ thẩm vấn, cảnh sát buộc phải thả Xavier vì không có đủ bằng chứng buộc tội. Trong khi đó, kết quả kiểm tra cho thấy dấu vân tay của Cecile phù hợp với dấu vân tay tìm thấy trên bộ vest của Edouard. Cecile bị bắt ngay sau đó.

Trong một phiên tòa kéo dài 1 tuần, Cecile đã nhận tội giết chết người đàn ông giàu thứ 38 của nước Pháp.

Theo đó, nhằm giải thoát Cecile khỏi ông chồng Xavier, Stern đã hứa mở cho cô tài khoản 1 triệu USD tại Ngân hàng Thụy Sĩ để cô tiến hành các thủ tục ly hôn. Tuy vậy, mãi không thấy tiền chuyển vào tài khoản, Cecile nói với Edouard rằng mối quan hệ của họ nên chấm dứt, nhưng sau đó lại gửi cho Stern một bức thư viết rằng món quà 1 triệu USD sẽ chứng tỏ tình yêu thực sự của người tình đối với mình.

Stern sau đó đã mở tài khoản 1 triệu USD cho Cecile như đã hứa. Tuy vậy, khi Cecile đi rút tiền thì cô nhận được thông báo số tiền của cô đang bị cơ quan tư pháp ra lệnh phong tỏa theo yêu cầu của một luật sư đại diện cho quyền lợi của Stern.

Ngày 28/2, Cecile đến căn hộ của Stern để hỏi cho ra lẽ nhưng Stern đã nói thẳng rằng: “1 triệu USD, giá đó quá đắt để trả cho một gái điếm”. Quá sốc, Cecile nhớ lại 4 năm phải phục vụ những sở thích tình dục quái đản của người tình càng khiến cô tức giận. Cecile liền rút một khẩu súng trong ngăn kéo, bắn liên tiếp 4 phát đạn vào Stern.

Sau khi bắn chết người tình, Cecile cố gắng xóa hết mọi dấu vết tại hiện trường rồi khóa cửa và rời khỏi căn hộ. Trên đường đi, cô ta vứt hung khí gây án xuống hồ.

Với hành vi của mình, Cecile Brossard sau đó đã bị kết án 8,5 năm tù cho tội danh ngộ sát, chấm dứt những đồn đại xung quanh cái chết của vị tỷ phú bí ẩn này.

-------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài "Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các tỷ phú" vào 4h ngày 9/6/2018.

Đàm Anh (Theo Telegraph, ABC News)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/con-say-tinh-voi-gai-co-chong-va-ket-cuc-nghiet-nga-cua-mot-ty-phu-883288.html