Con rể đốt nhà cha vợ: Vợ nói sự thật đau xót

Chị Nha và gia đình cho rằng do sợ 'ma' nên chị mới vào phòng cha ruột ngủ.

Ngày 1/3, Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng – phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ông Kim Mỹ Lai (57 tuổi, trú tại phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, bị bỏng do con rể phóng hỏa) nhập viện trong tình trạng bị bỏng lửa rất nặng, 48% toàn thân, 38% bỏng sâu kèm bỏng hô hấp, kết giác mạc hai mắt.

Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tai biến mạch máu não, nên càng nguy kịch. Hiện ông Lai đang được điều trị tích cực tại phòng chăm sóc đặc biệt, tuy nhiên thời gian điều trị sẽ lâu dài kèm chi phí có thể lên tới 500 triệu đồng.

Chị Nha đang điều trị tại bệnh viện với những vết bỏng nặng

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, chị Kim Thị Thanh Nha (30 tuổi, con gái ông Lai) cũng đang quằn quại đau đớn với những vết bỏng kín khắp 2 bên chân từ đùi xuống tới đầu ngón chân. Hai bàn tay của chị Nha cũng bị lửa làm cháy sém.

Còn cháu Sơn Khải Kỳ (9 tuổi, con riêng của chị Nha) may mắn chỉ bỏng ở đầu gối và bàn chân nhưng tinh thần vô cùng hoảng loạn.

Trao đổi với phóng viên, chị Nha cho biết, trước đây chị từng có một đời chồng và có một đứa con với người này chính là cháu Kỳ. Tuy nhiên do cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nên đã ly hôn và chị Nha nhận trách nhiệm nuôi con.

Năm 2015, chị Nha đi thêm bước nữa với người đàn ông kém chị 2 tuổi -Thạch Sê Tha. Sau khi kết hôn, Tha sinh sống ở nhà vợ. Hằng ngày, Tha làm công việc phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Còn chị Nha không có việc làm ổn định.

Nghi phạm Thạch Sê Tha

Chị Nha chia sẻ: “Bình thường, Tha rất hiền nhưng khi uống rượu vào thì anh thay đổi hoàn toàn, không còn là chính mình nữa mà rất cục súc. Hễ tôi có làm gì hơi trái ý là anh ta liền đuổi đánh tôi.

Nhiều khi anh ta đánh tôi ngay trước mặt cha mẹ tôi. Cũng chính vì mẹ tôi đang nằm dưỡng bệnh mà vẫn phải chứng kiến cảnh tôi bị đánh ngay trước mặt nên mẹ tôi ra đi nhanh hơn.

Còn cha tôi khi thấy tôi bị đánh cũng nhiều lần đứng ra can ngăn và nói Tha rằng nếu không ở được với nhau nữa thì nên chia tay chứ không được đánh tôi như vậy. Có thể vì thế mà Tha sinh lòng thù oán, trách giận cha tôi”.

Căn nhà xảy ra vụ việc

Theo chị Nha, cách đây mấy ngày, do thấy chồng tụ tập ăn nhậu với những thanh niên được cho là lười biếng ở địa phương nên chị phàn nàn. Thay vì nghe lời góp ý của vợ, Tha phản ứng rồi đập vỡ chiếc điện thoại di động và lấy xe máy bỏ đi.

“Trước đây Tha đã từng nhiều lần bỏ đi như vậy rồi lại tự động quay về nên lần này anh ta bỏ đi tôi cũng mặc kệ. Đến tối 27/2, khi tôi cùng con gái và cha ruột ngủ trong phòng thì bất ngờ bị Tha phóng hỏa thiêu sống.

Sau khi Tha bị công an bắt giữ thì nhiều thông tin cho rằng, Tha gây án là ghen tuông do thấy cảnh cha con ngủ cùng phòng. Tuy nhiên, đây là thông tin không đúng, gây ảnh cho gia đình tôi”.

Căn phòng bị Tha phóng hỏa

Trao đổi với phóng viên, Bà Thạch Thị Mạnh (39 tuổi, dì ruột của chị Nha) cho biết, mẹ của chị Nha mất cách đây không lâu và chỉ chưa đầy một tháng sau đó một bà dì của chị Nha cũng qua đời.

Từ nhỏ, Nha vốn sợ “ma” nên không bao giờ dám ngủ một mình. Bình thường khi Tha ở nhà thì hai vợ chồng ngủ với nhau trong căn nhà lá ở phía sau. Tuy nhiên khi Tha bỏ nhà đi, chị Nha không dám ngủ một mình ở đây nữa. Thế nên, Nha vào phòng của cha ruột để ngủ cùng với con gái riêng của mình.

“Căn phòng của ông Lai rất rộng, ngoài kê chiếc giường sát cửa sổ còn kê một tấm nệm bên dưới. Do đó Nha chỉ ngủ chung phòng với ông Lai chứ không chung giường. Hơn nữa họ là cha con ruột với nhau nên chẳng thể làm gì bậy bạ để Tha phải ghen tuông. Theo tôi thì việc Tha phóng hỏa đốt cả ông Lai và mẹ con Nha là vì thù tức thôi chứ không phải do ghen tuông như dư luận đang bàn tán”, bà Mạnh chia sẻ.

Cũng theo bà Mạnh, gia đình ông Lai rất nghèo khó, sau khi cả 3 người phải nhập viện, gia đình không biết xoay sở đâu ra tiền để đóng viện phí.

Do đó gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trước đó, như đã đưa tin, tối 27/2, khi trở về nhà thấy chị Nha cùng con gái riêng đang ngủ cùng phòng với cha ruột là ông Lai, Tha đã chiết xăng từ xe máy ra chai nhựa rồi mượn bật lửa phóng hỏa thiêu sống cả 3 người.

Tại cơ quan công an, Tha khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mạnh Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/con-re-dot-nha-cha-vo-vo-noi-su-that-dau-xot-3353693/