Con rể đốt nhà bố mẹ vợ khiến con riêng của vợ tử vong

Do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến chuyện tình cảm, trong đêm tối, Linh mang can xăng đến nhà bố mẹ vợ, nơi vợ và đứa con riêng đang ngủ và phóng hỏa.

Hậu quả của vụ hỏa hoạn này là 5 người bị bỏng nặng trong đó có cả kẻ phóng hỏa. Đau lòng hơn, cháu bé 6 tuổi, con riêng của vợ Linh cũng vì hành động mất nhân tính này đã tử vong...

Rạng sáng ngày 12-10, người dân sinh sống trong ngõ 30 Hồng Mai (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thấy Hoàng Tiến Linh (40 tuổi, trú tại phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai) mang theo một chiếc can đi vào trong ngõ.

Không ai ngờ rằng, Linh đang chuẩn bị cho một vụ phóng hỏa đốt nhà. Ngôi nhà hắn chuẩn bị đốt lại là nhà của bố mẹ vợ, cũng là nơi mà vợ của Linh là chị Trần Kim S. (29 tuổi) và đứa con riêng Trần Gia K. (6 tuổi) đang say giấc.

Theo các nhân chứng cho biết, trước khi châm lửa đốt nhà, Linh đã đổ đầy xăng vào trong nhà bố mẹ vợ rồi gọi chị S. ra ngoài nói chuyện. Nghe tiếng gọi cửa, chị S. bế cháu K. ra mở cửa thì bị Linh dùng can xăng hất thẳng lên người rồi châm lửa đốt.

Đám cháy bùng phát, những người trong nhà la hét cầu cứu thất thanh. Do lửa cháy quá nhanh, tay lại dính xăng nên Linh cũng bị bỏng nặng ở hai cánh tay, chị S. cùng bố mẹ đều bị bỏng nặng, riêng cháu K. thì bị bỏng tới 98%.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy và tiếng la hét từ nhà chị S., người dân đã gọi nhau dậy dập lửa, thông báo cho cơ quan chức năng và đưa những người bị bỏng đi cấp cứu.

Do bị bỏng sâu, bỏng trên diện rộng, cháu K. được đưa đến Viện Bỏng quốc gia để cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều ngày 12-10, các bác sĩ đã tiên lượng tình hình sức khỏe của cháu vô cùng xấu, không thể qua khỏi nên người nhà lại ngậm ngùi đưa cháu về Bệnh viện Thanh Nhàn. Đến đêm ngày 13-10, cháu K. đã mất trên đường đưa về nhà.

Những cánh cửa gỗ và đường dây điện bị cháy thành than.

Theo người thân trong gia đình cho biết, cháu K. rất ngoan ngoãn, lễ phép, biết nghe lời bố mẹ. Chị S. mặc dù bị bỏng khá nặng nhưng cũng luôn ở bên con cho tới giây phút cuối cùng. Đặc biệt, mặc dù bị bỏng nặng như vậy, nhưng những giây phút cuối cuộc đời của cháu bé 6 tuổi khiến ai cũng thương cảm.

Ông Hoàng Văn Long (56 tuổi), chú ruột của Hoàng Tiến Linh kể lại: "Trước lúc qua đời, cháu K. có tỉnh lại một lần. Khi đó không biết đứa bé có nhận ra tình trạng của mình, biết mình đang nguy kịch thế nào hay không mà không thấy cháu khóc hay kêu đau. Cháu tỉnh dậy chỉ hỏi một câu bố Linh có sao không, lúc ấy ai có mặt bên cạnh cháu cũng không cầm được nước mắt".

Nói về vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 12-10, bà Nguyễn Thị Khang - tổ trưởng tổ dân phố 63, là người sống trong căn nhà đối diện của nhà bố mẹ đẻ chị S. cho biết: "Tối hôm đó, khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng hô "Ối trời ơi, nó đốt nhà tôi". Tôi vội vàng tỉnh dậy thì thấy ngọn lửa bắt đầu bùng phát nên hô hoán con cháu trong nhà chạy vội ra đường. Lúc đó thì ngọn lửa đã bốc lên rất to, cũng không nhìn rõ được có nạn nhân nào không vì mọi người còn đang phải tự cứu lấy mình".

Bà Khang cũng cho biết, trước khi vụ việc xảy ra khoảng 2 ngày, bà có chứng kiến hai vợ chồng Linh có xảy ra mâu thuẫn. Tối ngày xảy ra sự việc, chị S. cũng bế đứa con chung của hai người về nhà bố mẹ đẻ rồi sau đó thấy Linh xuống đón con.

Linh là một đối tượng nghiện ngập, hình như đang trong quá trình cai nghiện. Bình thường thấy Linh cũng quý và chăm sóc cháu K. cẩn thận lắm. Không ngờ lại xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy", bà Khang nói.

Còn theo ông Vũ Huy Thế (77 tuổi) cho biết, sáng sớm ngày 12/10, một số người thấy Linh xách một can đựng nước to đi từ đầu ngõ vào, miệng can còn được khoét rộng nhưng không ai nghĩ đó là can xăng. Sau khi đổ xăng lên ngôi nhà, Linh còn gọi chị S. ra ngoài, khi đó có cả cháu K. và đổ xăng lên người hai mẹ con rồi châm lửa đốt.

Qua ghi nhận tại hiện trường, bên cạnh căn nhà cháy trụi của bố mẹ chị S., một số căn nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Riêng nhà bà Khang, do đối diện với đám cháy nên toàn bộ cửa sổ gỗ đã bị cháy thành than.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên theo các chuyên gia pháp lý, từ những gì xảy ra trong vụ việc trên, Hoàng Tiến Linh có thể sẽ bị khởi tố tội danh "Giết người" và tội "Hủy hoại tài sản".

Kết quả của vụ việc vẫn còn phải chờ cơ quan Công an đưa ra kết luận, đánh giá nhiều yếu tố như tâm thần, không kiểm soát hành vi và các tình tiết giảm nhẹ khác.

Một số người dân trong khu phố cũng cho biết, trước đó không lâu, Linh cư xử hoàn toàn bình thường, vẫn yêu thương con riêng của vợ. Nhưng trong thời gian gần đây, tâm lý của đối tượng này có nhiều bất ổn do đang trong thời gian cai nghiện và có mâu thuẫn tình cảm với vợ.

Hiền Trâm

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/hon-nhan-va-nhung-tieng-keu/con-re-dot-nha-bo-me-vo-khien-con-rieng-cua-vo-tu-vong-515728/