Con rể đãng trí bỏ quên bố vợ trên cao tốc

Phải đi hơn 100km, chàng con rể mới phát hiện ra rằng minh trót bỏ quên bố vợ ở cao tốc.

Não cá vàng là có thật, mà lại xảy ra với cánh đàn ông vốn tự nhận mình minh mẫn không bao giờ đãng trí.

Chỉ một phút bất cẩn thôi, chàng rể quý "để quên" bố vợ trên đường cao tốc một mình.

Ông bố vợ (bên phải) và chàng rể quý.

Ông bố vợ (bên phải) và chàng rể quý.

Anh Trịnh và ông Vương – bố vợ của anh Trịnh đã lái xe từ thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) về quê.

Trên đường đi, tới một trạm thu phí, ông Vương - bố vợ của anh Trịnh đã xuống xe đi vệ sinh.

"Lần sau đừng để quên bố vợ nữa nhé".

Sau khi xong xuôi, ông Trịnh chạy ra chỗ con rể chờ ông tá hỏa khi thấy xe đã lăn bánh và cố gắng chạy theo để gọi nhưng không được.

Không còn cách nào khác, ông Vương đành đi bộ vài km trên cao tốc cho đến khi gặp được cảnh sát.

Sau khi nghe chuyện, viên cảnh sát bật cười và gọi điện cho anh con rể. Anh nói: "Anh có biết bố mình đang ở đâu không?".

Lúc này anh con rể quý mới ngớ ra rằng bố vợ của mình đã sớm không còn ngồi trên xe.

Viên cảnh sát hóm hỉnh thông báo: "Ở đây chúng tôi có một ông bố vợ bị thất lạc. Có hai người trong xe và anh không nhận ra sự biến mất của ông?".

Sau đó, anh Trịnh liền nhanh chóng quay lại, giải thích rằng vì nghĩ bố vợ đang nằm ngủ ở hàng ghế sau, nên anh không nói chuyện suốt thời gian đó để tránh quấy rầy ông. Sau khi gặp lại, hai bố con vui vẻ tạm biệt các anh cảnh sát rồi ra về.

Hai bố con vui vẻ chào viên cảnh sát ra về.

Cư dân mạng tò mò tỏ ra phấn khích với câu chuyện này. Phần lớn ý kiến đều nói rằng cậu con rể này quả thật hiếm có khó tìm, có lẽ sau khi về nhà, anh này sẽ phải giải thích mệt nghỉ với cô vợ ở nhà đây!

Minh anh (Theo Bejingnews)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-re-dang-tri-bo-quen-bo-vo-tren-cao-toc-a437721.html