Con nuôi tâm thần phát bệnh sát hại mẹ lúc nửa đêm

Cho đến nay, việc quản lý người tâm thần vẫn là một trong những vấn đề khó khăn của cơ quan chức năng. Như trong vụ việc mới đây xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, một người đàn ông bình thường bỗng nhiên phát bệnh tâm thần. Sau khi được đưa đi điều trị, tưởng rằng căn bệnh đã thuyên giảm, bỗng một ngày, người đàn ông ấy lại có dấu hiệu phát bệnh. Thương con, người mẹ vẫn cố ngủ lại để chăm sóc và tình thương ấy đã hại chết chính bà...

Án mạng kinh hoàng

Vụ việc thương tâm xảy ra vào rạng sáng 22-10, tại xóm Bá Lam 1 (xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Theo các nhân chứng cho biết, từ 3 giờ sáng, trong căn nhà của Nguyễn Văn Thương (35 tuổi) đã phát ra những tiếng cãi nhau, tiếng trẻ em khóc. Tuy nhiên, nhiều người biết Thương có tiền sử tâm thần, đã từng xảy ra những việc tương tự trong quá khứ nên cũng không ai lo lắng gì nhiều.

Phải gần nửa tiếng sau đó, khi mà tiếng hò hét, đập phá vẫn không dứt, nhiều người đã tập trung kéo đến nhà Thương để tìm hiểu sự việc. Khi đến sân nhà, họ thấy có nhiều vết máu giữa sân. Một lát, Nguyễn Văn Thương từ trong nhà hùng hổ đi ra nói rằng đã giết mẹ mình là bà Nguyễn Thị H. (68 tuổi) và bỏ xác xuống giếng khiến ai có mặt cũng phải lạnh người.

Đối tượng Nguyễn Văn Thương.

Kể lại vụ việc, bà Đỗ Thị Tí (54 tuổi, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn Bá Lam) cho biết: "Người trong thôn ai cũng biết Thương có tiền sử bệnh tâm thần. Năm ngoái tôi chứng kiến Thương nó lên cơn đập phá hết đồ đạc trong nhà, có đồ gì như bát hương, chén đĩa nó cũng ném hết ra ngoài sân. Ngoài ra nó còn mở nhạc to, hát ầm ĩ, ai nhắc nhở thì lao ra chửi bới khiến nhiều người rất khó chịu. Người nhà phải đưa đi chữa trị mất hơn chục ngày, chữa xong lại về nhà nhưng ai ngờ nó lại tiếp tục phát bệnh. Nhưng như những lần trước, khi phát bệnh nó cũng chỉ có những hành động trên, không đánh đập hay hành hung ai cả. Không ngờ lần này lại dám giết cả mẹ mình".

Bà Tí cho biết thêm, Thương là con nuôi của bà H. nhưng không ai rõ nhận nuôi từ năm nào, chỉ biết rằng từ khi Thương còn rất nhỏ. Còn theo bà Đỗ Thị Hương (45 tuổi), hàng xóm của nhà bà H. cho biết: "Từ lúc 3giờ sáng, tôi đã nghe thấy tiếng trẻ em khóc, còn ra đứng ngó xem con nhà ai mà khóc mãi không dứt. Một lúc sau nghe tiếng đập đồ ầm ầm, rồi tiếng cãi nhau thì tôi cũng đoán là Thương nó phát bệnh. Nhưng cũng nghĩ lần này chỉ phát bệnh như các lần khác thôi. Không ngờ nó lại sát hại mẹ mình.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Công an viên xã Cao Thắng kể lại sự việc.

Sau khi biết bà H. bị sát hại, người dân vội vàng đi báo cho chính quyền địa phương về vụ việc. Ngay lập tức, công an xã Cao Thắng đã báo lên Công an huyện Lương Sơn và tập trung tại hiện trường để bước đầu vận động đối tượng đầu hàng. Thấy sự có mặt của các Công an viên, Thương không những không sợ mà còn tỏ thái độ rất hung hãn, cầm dao chỉ vào mặt lực lượng chức năng, dọa sẽ chém chết nếu ai dám vào nhà. Chửi bới một hồi, Thương bế đứa con nhỏ lên tầng 3 và đe dọa không cho ai được tiếp cận, nếu không sẽ làm hại đứa bé. Cũng vì thế mà việc khống chế đối tượng kéo dài nhiều giờ đồng hồ sau đó vì lo ngại đến an nguy của đứa trẻ.

"Đứa con trai út bị khống chế trên tầng 3 mấy tiếng đồng hồ, ai cũng sợ Thương ném con từ trên cao xuống. Một lúc sau Công an huyện đến, họ phải nhờ vợ rồi một người bạn thân của Thương vào thuyết phục, rồi mấy người trèo tường tiếp cận. Nhân lúc Thương không để ý thì lao vào khống chế. Lúc đưa ra ngoài còn phải có hai người giữ hai chân để tránh giãy giụa", bà Hương kể.

Còn theo ông Nguyễn Trung Kiên - Công an viên phụ trách thôn Bá Lam 1 (xã Cao Thắng, Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết: Để có thể khống chế được đối tượng Thương, lực lượng chức năng đã phải tìm nhiều cách để tiếp cận. Mục tiêu đặt ra vẫn là phải bảo vệ được an toàn cho đứa bé.

"Lúc chúng tôi đến thì thấy Thương vẫn đang cầm dao cố thủ trong nhà, gọi thế nào cũng không nghe, không chịu bỏ dao xuống. Khi các anh em vào nhà để tiếp cận đối tượng, chủ yếu là để vận động đối tượng thì Thương ôm con chạy lên tầng cố thủ. Lúc mới đến hiện trường, chúng tôi cũng nhìn thấy máu tươi kéo dài thành vệt dưới nền sân và đi tìm bà H. đưa đi cấp cứu nhưng không thấy đâu. Sau đó, lực lượng Công an và người dân đã tập trung vào công tác giải cứu đứa bé. Thương đưa con trai 4 tuổi lên nhà cố thủ từ lúc khoảng gần 4 giờ, nhưng mãi tới hơn 6 giờ, lực lượng Công an mới giải cứu thành công", ông Kiên kể.

Ông Kiên thông tin thêm rằng, ngay sau đó lực lượng chức năng đã đưa cả vợ của Thương đến thuyết phục nhưng anh ta vẫn không chịu nghe và cố thủ suốt nhiều giờ đồng hồ. Thời điểm mới cố thủ, cháu bé khóc rất nhiều, sau đó cháu mệt nên ngủ ngay trong vòng tay của bố. Lúc đó không khí rất căng thẳng, ai cũng căng như dây đàn, Thương tỏ ra rất manh động nên các chiến sĩ Công an phải thận trọng từng bước tiếp cận và khống chế đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã vây ráp nơi Thương cố thủ, đồng thời vận động tuyên truyền để anh ta ra đầu thú. Bên cạnh đó, Công an đánh lạc hướng rồi bất ngờ đột nhập lên khống chế đối tượng và giải cứu thành công bé trai. Thời điểm giải cứu thành công con trai của Thương, vẻ mặt anh ta vẫn bình tĩnh, không có ý định chống đối. Còn con trai 4 tuổi của Thương tinh thần hoảng loạn, khóc nhiều. Ngay khi giải cứu được cháu bé, Công an đã bàn giao cho mẹ cháu làm biện pháp trấn an.

Phát bệnh sau khi làm nhà

Khi kể về bà H., ai cũng rưng rưng nước mắt bởi ai cũng biết rằng, khi chưa phát bệnh, Thương và mẹ rất yêu thương nhau. Trong cơn điên dại cũng chỉ có bà H. mới có thể kiềm chế được Thương nên không ai nghĩ chuyện này lại xảy ra.

Người nhà bà H. chuẩn bị tang lễ.

Lau giọt nước mắt chảy dài trên má, em dâu của bà H. ngậm ngùi kể: "Chồng chị H. là anh T., vốn là một quân nhân mất sức nên về hưu sớm. Lúc hai anh chị lấy nhau thì cả hai đều đã trên 40 tuổi. Chắc vì tuổi cao nên sống chung nhiều năm mà vẫn không có con. Sau đó, cả hai đã bàn nhau nhận Thương, khi đó mới chỉ có vài tháng tuổi làm con nuôi, cả hai đều yêu thương con hết mực, chẳng khác gì con đẻ".

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Lớn lên, Thương tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo, phụng dưỡng bố mẹ nuôi hết mực. Ngược lại, vợ chồng bà H. cũng dành hết tất cả tình cảm cho đứa con không cùng dòng máu này. Tần tảo nuôi con học hết lớp 12, đi học nghề rồi sau đó dựng vợ gả chồng. Tuy nhiên vợ Thương sức khỏe không tốt, không làm được việc nặng, vì thế kinh tế gia đình hoàn toàn do Thương đảm nhận.

Sau khi ông T. mất, bà H. còn bao nhiêu tiền của dồn cho con lấy vốn liếng làm ăn. Nhờ tu chí với vay mượn thêm, 3 năm trước Thương đã xây được căn nhà 3 tầng khang trang nhất nhì trong xóm. Thế nhưng, cũng từ thời điểm này, tính tình của Thương bỗng dưng thay đổi, xuất hiện nhiều biểu hiện tâm thần. Những lần phát bệnh trước đây, anh đã đi gõ cửa từng nhà trong xóm hoặc mở loa đài hát thâu đêm hay đi đập phá đồ đạc.

Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã xác định được thủ phạm của vụ việc là Nguyễn Văn Thương, con nuôi của bà H. Hiện tại, vụ án đã được chuyển lên Công an tỉnh Hòa Bình thụ lý theo thẩm quyền.

Tuấn Trình

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/con-nuoi-tam-than-phat-benh-sat-hai-me-luc-nua-dem-516725/