Con nít 'quẩy' tưng bừng giữa dòng kênh từng ngập ngụa rác hôi thối
Từ một con kênh đen ngòm hôi thối ngập đầy rác, chỉ sau hơn 1 tuần, với sự vào cuộc của tổng cộng hàng trăm người, con kênh ở chợ Lộc Ninh (Bình Phước) được hồi sinh thành điểm check-in của nhiều người, đến nỗi trẻ con cũng có thể đứng dưới kênh mà 'quẩy'.
Những ngày qua, quanh khu chợ Lộc Ninh (Bình Phước) rộn ràng tiếng nói, tiếng gọi í ới của những tình nguyện viên dọn rác ở con kênh dài 2km. Trong vòng hơn một tuần, hàng trăm con người, có cả người Nam lẫn người Bắc, có cả người dân địa phương, cả trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi đã xắn tay hồi sinh con kênh vốn bị ô nhiễm bởi rác thải.
Sau khi con kênh được dọn sạch sẽ, nhóm đã nghĩ ra ý tưởng vẽ tranh hai bên con kênh như để nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, với thông điệp như: “Xả rác tan nát cõi lòng”, “Suối yêu thương”, kèm với đó là những hình vẽ dễ thương. “Cực nhưng vui”, giờ đây, con kênh được khoác lên mình tấm áo mới và bỗng dưng trở thành điểm check-in thơ mộng của nhiều người. Thậm chí, các em nhỏ còn thoải mái nhảy múa dưới dòng kênh này.