Còn nhiều người tốt

* Đang chạy, chiếc container đột nhiên 'ủi' vào dải phân cách, dầu nhớt chảy tràn ra mặt đường. Ngay lập tức, tổ tuần tra CSGT ở gần đó dừng công việc, phối hợp với người dân nhanh chóng rải cát xuống đường tránh gây nguy hiểm cho người đi đường. (Vụ việc ghi nhận tại Quốc lộ 1A, đoạn trước cổng khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức).

* Sau khi tông văng dải phân cách, chiếc xe đầu kéo làm nhớt chảy loang trên mặt đường. Được một doanh nghiệp hỗ trợ 3m3 cát, lực lượng CSGT đã rải cát lấp lên các vũng nhớt để tránh gây tai nạn cho các phương tiện qua khu vực này. (Chuyện ghi nhận tại địa bàn xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

* Một chiếc xe đang lưu thông trên đoạn đường dọc kênh Nhiêu Lộc thì bị bể lốc máy. Nhớt chảy dài đến chân cầu số 3. Rất nhiều người đi sau bị té ngã. Trong số các nạn nhân bị té, một người đàn ông trung niên đã gượng đứng lên và đi thẳng đến vựa cát gần đó. Ông xuất tiền túi mua ba xe cát rải phủ lằn nhớt, tránh cho những người sau khỏi bị nạn. Rồi ông lặng lẽ rời khỏi hiện trường. (Chuyện ghi nhận tại P.5, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh).

Nhiều người bi quan nghĩ cuộc sống này có quá nhiều bất ổn, không còn tin tưởng vào những điều tốt đẹp đang tồn tại quanh mình. Nhưng, 3 mẫu chuyện trên cho thấy trên đời này vẫn còn biết bao người tốt đã và đang âm thầm làm những việc có ích cho đời.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202011/con-nhieu-nguoi-tot-912632/