'Con nhà siêu giàu châu Á'- choáng ngợp trước cuộc sống tiền bạc xa xỉ

Sở hữu mô-típ đặc trưng của thể loại rom-com, 'Crazy Rich Asians' vẫn trở nên thu hút nhờ dàn nhân vật thú vị, cùng văn hóa châu Á được lồng ghép đầy duyên dáng.

Trailer bộ phim 'Con nhà siêu giàu châu Á' "Crazy Rich Asians" được Jon M. Chu chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên, với trung tâm là những gia đình người gốc Hoa giàu có tới mức không tưởng.

Thể loại: Lãng mạn, hài hước
Đạo diễn: Jon M. Chu
Diễn viên chính: Constance Wu, Henry Golding, Dương Tử Quỳnh, Gemma Chan, Harry Shum Jr., Awkwafina
Zing.vn đánh giá: 7/10

Crazy Rich Asians sử dụng dàn diễn viên toàn người gốc Á và thắng lớn tại phòng vé Bắc Mỹ trong thời gian qua.

Crazy Rich Asians sử dụng dàn diễn viên toàn người gốc Á và thắng lớn tại phòng vé Bắc Mỹ trong thời gian qua.

Crazy Rich Asians vốn ra rạp tại Bắc Mỹ từ trung tuần tháng 8, và gây ra cơn sốt lớn tại phòng vé khu vực khi có ba tuần liên tiếp đứng ở vị trí dẫn đầu.

Sau gần một tháng phát hành, phim đã thu tới gần 170 triệu USD, so với kinh phí sản xuất chỉ là 30 triệu USD. Còn Warner Bros. thì mau chóng “bật đèn xanh” cho dự án phần tiếp theo.

Trong Crazy Rich Asians, nhân vật chính là Rachel Chu (Constance Wu) - một nữ giảng viên kinh tế người Mỹ gốc Hoa, sinh sống tại New York. Một ngày nọ, Nick Young (Henry Golding) - bạn trai Rachel - mời cô đến Singapore để cùng dự lễ thành hôn của bạn thân anh.

Hào hứng trước chuyến viếng thăm châu Á đầu tiên trong đời, nhưng cô gái trẻ cũng không khỏi lo lắng về cuộc gặp gỡ ra mắt gia đình Nick.

Và rắc rối nảy sinh khi Rachel phát hiện ra rằng gia đình bạn trai cô thuộc dạng giàu có bậc nhất Singapore. Cô nay phải đối mặt với sự soi xét từ gia đình truyền thống của Nick Young, sự đố kỵ từ nhiều cô gái khác, cũng như buộc phải tìm cách vượt qua hàng loạt về giá trị và văn hóa Đông - Tây.

Gia vị “châu Á” hết sức đặc biệt

Ngay từ đầu phim, Rachel Chu được miêu tả là cô gái hiện đại, thông minh. Còn Nick Young, bất chấp gia thế khủng (mà Rachel chưa hay biết), luôn tỏ ra là chàng trai khiêm tốn và tốt bụng. Với chuyến đi tới Singapore, cô gái trẻ dần dần cảm nhận thấy áp lực khi bước chân lên khoang hạng nhất trên máy bay.

Tới nơi, Rachel thực sự bị choáng ngợp bởi bữa tiệc hoành tráng mà nhà Young bày ra. Nhưng mẹ của Nick - Eleanor Young (Dương Tử Quỳnh) - đã tỏ rõ thái độ không thích Rachel ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mô-típ của Crazy Rich Asians không quá mới mẻ, nhưng là sự kết hợp khéo léo giữa phương Tây và phương Đông.

Có thể thấy Crazy Rich Asians là sự kết hợp khéo léo giữa những ý tưởng kiểu Hollywood và kiểu châu Á. Cốt truyện cô gái bình thường kết đôi với bạn trai giàu có không ít lần xuất hiện cả trong phim Mỹ lẫn các tác phẩm truyền hình châu Á. Còn sức ép đến từ mẹ chồng tương lai thì rõ ràng là một nét đặc trưng riêng của Á Đông.

Từ đây, Crazy Rich Asians như muốn giới thiệu một phần văn hóa châu Á lên màn ảnh rộng Hollywood. Truyền thống “gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu” được lột tả chân thực qua hình tượng nhân vật bà Eleanor.

Diễn xuất đầy kinh nghiệm và tinh tế của Dương Tử Quỳnh giúp truyền tải thông điệp này hết sức thuyết phục. Hay chi tiết người bà khen tướng mũi của Rachel “rất có phúc” hoặc câu đầu tiên người bà nói khi gặp cháu trai Nick rằng “Cháu đã ăn chưa?” quả đúng là chỉ có thể gặp ở người Á Đông.

Dương Tử Quỳnh gây ấn tượng qua vai diễn bà Eleanor Young.

Nhóm nhân vật phụ cũng góp phần giúp Crazy Rich Asians trở nên thú vị. Cô bạn thân Peik Lin Goh (Awkwafina) của Rachel đúng là dạng “scene stealer” khi luôn luôn mang lại tiếng cười cho khán giả thông qua mỗi lần xuất hiện.

Sở hữu tính cách vui nhộn, gần gũi, Peik luôn là chỗ dựa đáng tin cậy mỗi khi Rachel gặp rắc rối. Và gia đình của cô cũng hài hước không kém với người cha do Ken Jeong đảm nhận, cũng như mẹ và em nhân vật.

Ở phía “bên kia”, anh chàng họ hàng xa Oliver T’sien (Nico Santos) của Nick thì gây ấn tượng bằng nhiều câu bình luận châm biếm hài hước khá đắt giá.

Các nhân vật phụ trong Crazy Rich Asians thực sự đáng giá.

Bối cảnh hoành tráng của giới thượng lưu Singapore là một yếu tố khác giúp bộ phim hút khách. Những bữa tiệc sang chảnh, căn biệt thự rộng tựa lâu đài, hàng loạt bộ cánh hàng hiệu tuyệt đẹp, tất cả chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người xem cảm thấy thỏa mãn.

Riêng phân cảnh lễ thành hôn của bạn thân Nick thì vô cùng ấn tượng. Đây chắc chắn sẽ trở thành hôn lễ trong mơ của không ít khán giả nữ khi nó hoa lệ và thơ mộng còn hơn cả trường đoạn tương tự trong loạt phim Chạng vạng.

Một vài điểm trừ đáng tiếc

Sở hữu nhiều ưu điểm là vậy, nhưng Crazy Rich Asians vẫn để lại một vài tiếc nuối cho người xem, đặc biệt là ở phần kịch bản. Ngay từ đầu phim, Rachel được giới thiệu là giảng viên kinh tế tài giỏi tại đại học New York danh giá.

Nhưng hình như cô chẳng buồn tìm hiểu gì về bạn trai, vì chỉ cần vào Google tìm kiếm là thấy anh thuộc dòng họ Young máu mặt ở phía bên kia bờ Thái Bình Dương.

Vẫn còn một chút lấn cấn ở nhân vật chính Rachel Young.

Việc xây dựng nhân vật Rachel là cô gái thông minh, mạnh mẽ, tính cách chan hòa vô tình tạo ra một hình tượng quá đỗi hoàn hảo, thậm chí xa cách với người xem. Hầu hết nhân vật trong phim đều không có sự “chuyển mình” cho tới khi bộ phim khép lại, ngoại trừ bà Eleanor.

Tuy nhiên, tất cả hoàn toàn được bù đắp nhờ hàng loạt tình tiết hài hước, duyên dáng, các bữa tiệc xa hoa bậc nhất của giới thượng lưu. Và cái kết ghi hình trên tầng thượng của khu tổ hợp Marina Bay Sands nổi tiếng chắc chắn sẽ khiến khán giả cảm thấy khó quên.

Nhìn chung, tuy chọn mô-típ hết sức quen thuộc trong dòng hài - lãng mạn, nhưng đạo diễn Jon M. Chu đã tỏ ra hết sức khéo léo trong việc xây dựng Crazy Rich Asians trở thành một bộ phim thú vị nhờ nhiều nét văn hóa Á Đông.

Phim khởi chiếu trên toàn quốc từ 14/9 dưới tựa Con nhà siêu giàu châu Á.

Ngân Đồng
Ảnh: Warner Bros.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/con-nha-sieu-giau-chau-a-choang-ngop-truoc-cuoc-song-tien-bac-xa-xi-post876770.html