Con nghiện vào trường giở trò đồi bại với cô giáo

Ngày 24-6, Thượng tá Nguyễn Văn Cường - Phó trưởng CATX Hương Trà (TT-Huế) cho biết, CQĐT đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Võ Minh Trung (1999, trú xã Bình Thành, TX Hương Trà) về hành vi 'Cướp tài sản'. Đồng thời, đang xác minh, điều tra làm rõ hành vi 'Hiếp dâm' của đối tượng này đối với nữ giáo viên cấp 2.

Ngày 24-6, Thượng tá Nguyễn Văn Cường - Phó trưởng CATX Hương Trà (TT-Huế) cho biết, CQĐT đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Võ Minh Trung (1999, trú xã Bình Thành, TX Hương Trà) về hành vi “Cướp tài sản”. Đồng thời, đang xác minh, điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm” của đối tượng này đối với nữ giáo viên cấp 2.

Trường học Võ Minh Trung xông vào, cưỡng bức cô N. trong giờ hành chính.

Cô giáo gặp nạn

Trước đó, sáng 20-6, cô giáo P.T.N.N. (33 tuổi) đang ngồi trực ở phòng trực của Trường THCS L. trên địa bàn xã B. thì bất ngờ có một nam thanh niên bịt mặt, cầm theo một vật nhọn bằng gỗ đi vào. Tại phòng trực, kẻ bịt mặt lấy con dao nhọn trên bàn gí vào cổ cô N. để uy hiếp, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi đồi bại, đối tượng lấy 2 ĐTDĐ của nạn nhân rồi bỏ đi. Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân gọi điện báo cho giáo viên trong trường. Các đồng nghiệp đến trường hỗ trợ nạn nhân và trình báo cho cơ quan chức năng. Qua điều tra, cơ quan CA xác định, đối tượng gây án là Võ Minh Trung. Thời điểm bị bắt giữ, lực lượng CA phát hiện trong người Trung có 1 gói “cỏ Mỹ”. Đối với 2 ĐTDĐ của nạn nhân, Trung đã đưa về TP Huế bán lấy tiền tiêu xài. Theo cơ quan CA, đối tượng gây án sống cách trường chỉ khoảng 300m. Đây là đối tượng thuộc thành phần bất hảo ở địa phương và do sử dụng chất kích thích quá nhiều, nhất là “cỏ Mỹ” nên bị cuồng tính, dẫn đến hành vi phạm tội.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Cường, qua điều tra, xác minh, thu thập các chứng cứ, ngày 24-6, CATX Hương Trà đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Võ Minh Trung về hành vi “Cướp tài sản”. Hiện, cơ quan CA đang chờ tiếp nhận đơn thư chính thức của bị hại sau đó mới tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi liên quan. Liên quan đến vụ Trung bịt mặt xông vào trường cưỡng hiếp cô giáo vừa xảy ra tại xã B., ngày 23-6, ông Trần Văn Bình - Hiệu trưởng Trường THCS L. cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và ngành Giáo dục TX Hương Trà đã tổ chức thăm hỏi, động viên cô N. và gia đình. Hiện, sức khỏe cô N. đã ổn định nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Theo ông Bình, nhà trường quy định trong thời gian nghỉ hè, giáo viên trong trường thay phiên nhau trực hành chính. Thời điểm gặp nạn, cô N. đang làm nhiệm vụ trực hành chính tại trường. Được biết, cô N. đã có chồng và 2 con.

Bảo vệ thiếu cảnh giác, chủ quan

Hiệu trưởng Trần Văn Bình cho hay, thời điểm Võ Minh Trung bịt mặt xông vào trường giở trò đồi bại với cô giáo N., nhà trường chỉ có 1 người đàn ông làm công tác bảo vệ. Khi xảy ra vụ cô giáo N. bị cưỡng hiếp, bảo vệ của trường vừa về nhà ăn cơm trưa. Tuy nhiên, cô N. đã lên tiếng cho rằng, thông tin ông Trần Văn Bình cung cấp là không đúng sự thật và nhằm mục đích bao che cho một số người khác. Theo cô N., cô đến Trường THCS L. trực hành chính vào lúc 8 giờ 10 ngày 20-6. Sau khi cô N. đến trường được vài phút thì nhân viên bảo vệ tên Huy đến. Ông Huy nói chuyện với cô N. một vài câu rồi bỏ đi khỏi trường. Đến 8 giờ 45 cùng ngày, Võ Minh Trung xông vào trường dùng hung khí khống chế cô N. để giở trò đồi bại. Cô N. cho hay, không thể có chuyện bảo vệ về ăn cơm vào thời điểm còn sớm như vậy mà sự thật là bảo vệ đã bỏ bê công việc. Ngoài ra, cô N. nói rằng, trong ngày cô trực hành chính, theo lịch phân công thì còn có thêm 2 người trực, gồm 1 người trực lãnh đạo và 1 người trực tuyển sinh. Vậy nhưng không hiểu vì lý do gì mà cả 2 người được phân công trực nói trên đều không đến trường. Nếu như bảo vệ trường cũng như 2 người được phân công trực nói trên thực hiện nghiêm túc công việc thì Trung đã không thể vào trường và nếu có vào thì cũng không thể làm hại cô.

Mới đây, trên địa bàn TP Huế, một đối tượng “ngáo đá” đã khống chế bảo vệ, vào bên trong gây rối, đe dọa, bắt cóc một nữ nhân viên Cty cổ phần Cấp nước TT-Huế làm con tin trong gần 1 giờ. Điều đáng nói, đây là đơn vị có lực lượng bảo vệ chuyên trách lên đến 8 người, cổng Cty có hệ thống báo động tự động. Qua các vụ việc xảy ra liên tiếp trên địa bàn TT-Huế, cho thấy công tác bảo vệ đang có vấn đề. Trong vai là người đến liên hệ công tác, chúng tôi không mấy khó khăn để vào trụ sở của một cơ quan đóng trên đường Hai Bà Trưng (TP Huế). Tuy có phòng bảo vệ và người trực nhưng bộ phận này không thực hiện các thủ tục cần thiết đối với người lạ để xác minh người lạ là ai, ở đâu, đến gặp ai? Tương tự, khi vào cơ quan khác đóng trên đường Lý Thường Kiệt, tuy có lực lượng bảo vệ nhưng chúng tôi chạy luôn xe máy vào cơ quan mà không bị bất cứ ai hỏi han.

Thiếu tá Hồ Anh Cường - cán bộ Đội Hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ CA tỉnh TT-Huế cho biết: “Lực lượng bảo vệ có 2 hình thức gồm bảo vệ chuyên trách hưởng lương Nhà nước và bảo vệ hợp đồng do cơ quan, doanh nghiệp trả lương. Hiện nay, đa số các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có lực lượng bảo vệ. Số lực lượng bảo vệ chuyên trách đa số đã qua tập huấn về nghiệp vụ nên thực hiện chức năng, nhiệm vụ khá tốt. Số lực lượng bảo vệ còn lại tuy có hoạt động, nhưng còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đó là lý do để các đối tượng trộm cắp tài sản hay đối tượng xấu qua mặt lực lượng bảo vệ để đột nhập, gây mất ANTT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thời gian qua”. Do lực lượng bảo vệ một số cơ quan, doanh nghiệp làm chưa tốt dẫn đến để mất trộm ngay tại trụ sở cơ quan, như một số xã ở H. Nam Đông, H. A Lưới, UBND xã Lộc Trì (H. Phú Lộc). Thượng tá Đinh Xuân Đại - Trưởng phòng CSHS CA tỉnh cho biết, trước tình hình tội phạm gia tăng, đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra đêm đối với việc ứng trực của lực lượng bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, nhắc nhở, chấn chỉnh, nâng cao ý thức cảnh giác đối với lực lượng này trong việc đảm bảo ANTT, phát huy vai trò phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

H.Lan

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_191406_con-nghien-vao-truong-gio-tro-doi-bai-voi-co-giao.aspx