Con muốn về nhà đón Tết

Khắp nẻo phố phường của Đà Nẵng đã tràn ngập sắc Xuân. Tết Cổ truyền đã đến thật gần, những người tha hương đang đếm từng ngày để được về sum vầy cùng gia đình. Nhưng, có những mảnh đời, dù nhà chỉ cách chưa đến 10 km nhưng đường về nhà với họ thật xa…..

Cậu bé Đăng Phương dạn dĩ, hồn nhiên và hoạt bát tham gia các hoạt đông giao lưu

Cậu bé Đăng Phương dạn dĩ, hồn nhiên và hoạt bát tham gia các hoạt đông giao lưu

“Khi đến đây nó mới chỉ chừng này….”

Chiều 15/1, theo chân đoàn Thanh niên Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, tôi có dịp quay lại bệnh viện Ung bướu thành phố trong thời điểm Tết Nguyên đánh Canh Tý 2020 đã đến gần.

Ngoài cổng bệnh viện, bên kia đường, hàng nghìn chậu hoa cúc, quất các loại đã sẵn sàng đợi chủ nhân đến rước lộc về nhà.

Bên trong bệnh viện, trên tầng 10, khoa Nội III, không gian nhỏ ngoài sảnh đợi nhộn nhịp hơn ngày thường. Khoảng 20 em nhỏ nhiều độ tuổi ngồi trên những dãy ghế văn phòng. Bên cạnh mỗi em ở hàng ghế đầu còn bình truyền dịch và dụng cụ hỗ trợ truyền dịch di động. Đó là những bệnh nhi ung thư đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Dễ nhìn thấy, ở tất cả các em đều có những đôi mắt u buồn, hầu hết mang khẩu trang y tế, thờ ơ với những hoạt động đang diễn ra quanh mình. Ngoại trừ, một cậu bé không mang khẩu trang, liên tục đưa tay xung phong hát, tham gia các hoạt động. Em là Trần Đăng Phương, (SN 2015) quê Đà Nẵng.

Đăng Phương bị chuẩn đoán mắc ung thư hạch khi mới 2 tuổi, đến hiện tại em đã hơn 4 tuổi. “Lúc hơn 2 tuổi mắt cháu sưng hết lên, gia đình phải cho vào Bệnh viện Nhi Đồng (TP. Hồ Chí Minh) mổ, rồi họ cho xuống khoa ung bướu, gia đình xin chuyển về đây (bệnh viện ung bướu Đà Nẵng). Từ đó, cháu thường xuyên phải ở đây. Khi đến đây nó mới chừng ni (này), mà giờ đã cao chừng này rồi", người phụ nữ tuổi đã ngoài 60 vừa kể, vừa rơi nước mắt. Đó là bà ngoại của Đăng Phương. Bà cho biết, hơn 1 năm rưỡi qua, gia đình nội ngoại, bố mẹ thay nhau túc trực và chăm sóc Đăng Phương, để “được ngày tháng nào mừng ngày tháng ấy”. Nơi Đăng Phương điều trị chỉ cách nhà chưa đến 10km, nhưng đường về nhà với cậu bé, có lẽ, thật xa.

Liên Đoàn Sở Công Thương - Sở Nội vụ - Cục QLTT Đà Nẵng trao những phần quà cho các em đón Tết

Con muốn về nhà đón Tết

Cậu bé Nguyễn Văn Nghị lặng lẽ ngồi quan sát các bạn ngồi gói bánh trưng, đôi mắt dán chặt vào khu vực gói bánh. Tôi hỏi “Sao em không xuống tham gia với các bạn, có các Anh/ Chị đoàn viên hướng dẫn mà”, Nghị chỉ nhìn, không cười. Bố Nghị đỡ lời “Cháu bị u tuyến ức, chỉ ngồi một chập là đau đầu. Người yếu, nhưng cháu cứ nằng nặc ra ngồi xem gói bánh nên bố mẹ dìu ra”.

Theo lời bố Nghị, Nghị năm nay 9 tuổi, bị chuẩn đoán mắc u tuyến ức (ung thư tuyến ức), giai đoạn 4. Vừa vào năm học, phát hiện bệnh, Nghị phải nghỉ học. Thay vì ngồi trên ghế nhà trường với các bạn thì Nghị phải ở 24/24 tại bệnh viện. “Lúc đầu gia đình cho cháu xuống một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh nhưng ở đó 2 tuần mà họ không có phương pháp điều trị nên gia đình cho cháu ra đây. Tính đến nay cũng đã gần 2 tháng”, bố Nghị kể đứt đoạn “Con bị bệnh thì còn tâm trí đâu làm việc, bỏ hết việc xuống đây. Bác sĩ không bảo sẽ khỏi hết, chỉ bảo trước mắt phải ở đây 1 năm (liên tục) để điều trị. Sau đó tùy tình hình sẽ xuống khám điều trị định kỳ theo tháng, theo quý”.

“Ra đây phải nghỉ học. Lúc đầu cháu cũng khóc, nhớ nhà. Cháu nói con muốn về nhà đón Tết. Nhưng về làm sao được, Tết này, cả nhà cũng đón Tết nhưng ở bệnh viện”, mẹ Nghị đứng bên cạnh nói, mắt đỏ hoen “Giờ thì tất cả dồn hết vào chạy chữa cho con, chứ còn Tết nhất gì”.

Khi được Tôi hỏi tên, Nghị bảo “Con tên NGHỊ, nghị lực”. Nghị hồn nhiên nói trong khi mẹ cậu quay đi lau nước mắt.

Được biết, trong phòng Nghị điều trị có 4 bệnh nhi, trong đó, em bị u tuyến ức, còn 3 trường hợp còn là ung thư máu, phải ở điều trị nội trú và có em đã ở đó, chống chọi với căn bênh đến 4 năm.

Đến từng giường bệnh để thăm và trao quà cho các em nhỏ đang điều trị

Đến để “trao yêu thương” và để sống tốt hơn

Anh Huỳnh Phạm Duy Hoàng – Phó Bí thư Đoàn Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết mỗi năm cứ đến dịp Tết đến Xuân về các đoàn viên, thanh niên của Sở lại có những chuyến hành trình thiết thực về những người dân có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, nhất là các em nhỏ, để chia sẻ yêu thương, để nhìn lại mình và sống có lý tưởng, sống tốt hơn.

Năm nay, hành trình của liên Đoàn thanh niên Sở Công Thương – Sở Nội vụ - Cục Quản lý Thị trường đến với các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện ung bướu TP. Đà Nẵng.

Tại đây, đoàn đã thăm và tặng quà Tết cho các em nhỏ, dựng phông nền (background) mô phỏng Tết cho các em chụp ảnh Tết với gia đình, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu như chương trình văn nghệ, biểu diễn ảo thuật, hướng dẫn các em gói bánh trưng ngày Tết, ….

Hướng dẫn các em nhỏ gói bánh trưng ngày Tết

“Tâm thế các đoàn viên, thanh niên khi đến liên lạc thực hiện chương trình là muốn tạo không khí Tết sôi động, cho các em nhiều niềm vui. Nhưng đến đây, Chúng tôi thực sự xúc động, không khí lắng lại và trùng xuống’, anh Trần Huỳnh Vương Hoài Vũ – Bí thư Đoàn Sở Công Thương chia sẻ và cho biết thêm, cảm nhận được những nỗi đau mà căn bệnh ung thư gieo rắc, nhất là đối với em nhỏ nên chuyến đến thăm và giao lưu không còn đơn thuần là đến để muốn tạo một không khí Xuân cho các em, trao phần quà nhỏ để các em vui đón Tết mà các đoàn viên thanh niên còn mong muốn “sẽ góp một phần rất nhỏ tiếp thêm động lực để các em và gia đình tiếp tục cuộc chiến và chiến thắng số phận”.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/con-muon-ve-nha-don-tet-131594.html