Cơn mưa gần 1 giờ 'giải khát' cho Tây Đô

Chiều 3.4, một cơn mưa khá lớn và kéo dài đã giúp người dân Cần Thơ cảm thấy dễ chịu, sau những ngày gồng mình chịu nắng nóng, mong mưa.

Mưa phủ trắng một góc nội ô TP.Cần Thơ - Ảnh: CTV

Mưa phủ trắng một góc nội ô TP.Cần Thơ - Ảnh: CTV

Từ khoảng Tết Dương lịch đến nay, hầu như ở Cần Thơ không có cơn mưa nào đáng kể. Vào tuần trước, một số nơi như Q.Cái Răng, H.Phong Điền, Cờ Đỏ… có mưa, nhưng cũng không lớn lắm. Trời nắng nóng kéo dài, nhiều trẻ em mắc bệnh đường hô hấp…

Sau cơn mưa lớn, nước đọng vũng bên lề đường, không khí mát dịu lại - Ảnh: Thanh Ngọc

Và khoảng 14 giờ 30 ngày 3.4, một cơn mưa khá lớn, kéo dài gần 1 giờ, phủ trên diện rộng của TP.Cần Thơ đã giúp nhiều cư dân “giải khát”. Đến gần 16 giờ, mưa vẫn rả rích, và trời vẫn âm u… Một số tỉnh như Sóc Trăng, An Giang cũng đã có mưa nhỏ vài ngày trước…

Năm 2019, hạn hán dự báo sẽ khốc liệt. Và ngay từ đầu tháng 3.2019, nước mặn đã xâm nhập vào nhiều tỉnh ven biển ở ĐBSCL. Nhiều địa phương như Bến Tre, Kiên Giang đã có hàng ngàn hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt. Tại Hậu Giang, nước mặn cũng đã xâm nhập vào địa bàn H.Long Mỹ…

Thanh Ngọc

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/con-mua-gan-1-gio-giai-khat-cho-tay-do-110396.html