Con mồi hóa kẻ đi săn?

19 giờ tối nay (15-6) trên sân Thống Nhất, Hoàng Thịnh, Thanh Thắng sẽ có cơ hội đối đầu với đồng đội cũ khi TP Hồ Chí Minh tiếp Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 13 V-League. Một trận đấu thú vị khi một bên đang ngự ở ngôi đầu, một bên đang trải qua 6 trận bất bại kể từ khi bầu Đệ quay trở lại đội bóng.

Người xứ Thanh hẳn rất nhớ thủ thành Thanh Thắng bởi sau 12 vòng đấu ở V-League 2019, Câu lạc bộ (CLB) Thanh Hóa để thủng lưới tới 20 bàn, nhiều thứ hai ở giải, chỉ sau Sanna Khánh Hòa với 22 bàn thua.

Chuyện thủ môn chưa bao giờ hết nóng ở làng bóng đá Việt. Nổi danh như các lò đào tạo Hà Nội, Đồng Tháp, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai… thì việc cho ra lò được thủ môn hay luôn là vấn đề nan giải. Không có thầy hay sao có trò giỏi. Thường thì các đội bóng ở Việt Nam vẫn đào tạo thủ môn theo phương thức sau: Thủ môn số 1 đào tạo thủ thành số 2, số 3 và sau đó số 2, số 3 đào tạo số… n.

Những hạn chế của các thủ thành do không có thầy hay uốn nắn, chỉ bảo nên thi thoảng sai lầm cứ xuất hiện trong trận đấu khiến người hâm mộ giật mình, ban huấn luyện thì “chết đứng”.

 Cầu thủ Thanh Hóa (bên trái) chơi tốt hẳn lên trong thời gian qua.

Cầu thủ Thanh Hóa (bên trái) chơi tốt hẳn lên trong thời gian qua.

Mùa giải 2017, trong khung thành FLC Thanh Hóa có thủ môn Thanh Thắng bắt khá hay, góp công vào chức á quân của đội nhà ở V-League. Nhưng sang đến mùa giải 2018, Thanh Thắng không cạnh tranh được vị trí với Bửu Ngọc, Bùi Tiến Dũng và nhất là để xảy ra một, hai sai lầm khó lý giải nên anh phải chuyển sang CLB TP Hồ Chí Minh.

Mùa giải này, các thủ môn của CLB Thanh Hóa đều gặp vấn đề, đó là nguyên nhân khiến huấn luyện viên (HLV) Đức Thắng phải dùng cả 3 thủ môn là Bửu Ngọc, Tuyên Quang và Bá Sơn. Bửu Ngọc dù là đàn anh nhưng phong độ không thuyết phục, lại bị chấn thương nên cơ hội được trao cho Bá Sơn. Ở tuổi 26, kinh nghiệm không phải là vấn đề với thủ thành Bá Sơn nhưng anh lại hay thiếu tập trung vào cuối trận và đó là lý do khiến HLV Đức Thắng “chết đứng” khi đội nhà mất điểm trước Sanna Khánh Hòa, Hải Phòng hay suýt nữa mất chiến thắng trước Quảng Nam.

Tuyên Quang mới 23 tuổi, vẫn được xem là ít kinh nghiệm nên bất đắc dĩ lắm HLV Đức Thắng mới tung thủ thành này vào sân.

Trong khi Thanh Thắng được cho là hết thời ở xứ Thanh thì từ khi chuyển sang đội TP Hồ Chí Minh, anh liên tục bắt chính và góp công lớn vào vị trí số 1 bảng xếp hạng V-League mùa này của đội bóng thành phố mang tên Bác. Trước vòng 13 V-League, TP Hồ Chí Minh mới để lọt lưới 10 bàn thua và người có công lớn vào thành tích này chính là thủ môn 31 tuổi Thanh Thắng.

Để giải quyết bài toán “người gác đền”, CLB Thanh Hóa đã mời lại người cũ Tô Vĩnh Lợi nhưng phải đến giai đoạn 2 của mùa giải, thủ thành kỳ cựu này mới có thể ra sân. Tô Vĩnh Lợi đến thì Bửu Ngọc nói lời chia tay. Không loại trừ trong tuần tới, đội bóng xứ Thanh sẽ chia tay một vài cầu thủ nữa để HLV Đức Thắng làm mới đội hình. Bên cạnh việc chiêu mộ thành công tiền đạo Duy Long, CLB Thanh Hóa đang thử việc một số ngoại binh. Duy Long được đánh giá cao về chuyên môn nhưng do không cạnh tranh nổi ở Hà Nội FC nên chân sút 27 tuổi này quyết định xê dịch.

Từ khi bầu Đệ nhận lời trở lại, CLB Thanh Hóa thi đấu khởi sắc hẳn lên. Không có những khoản tiền thưởng 500-600 triệu đồng như thời FLC, nhưng rõ ràng tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Đức Thắng đã khác trước nhiều.

Chiều nay, nếu Thanh Hóa giành thắng lợi trước CLB TP Hồ Chí Minh thì sẽ có bất ngờ, thú vị. Biết đâu con mồi sẽ xuất thần biến thành kẻ đi săn.

Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/con-moi-hoa-ke-di-san-576622