Con mèo của nhà sáng lập WikiLeaks ở đâu khi ông bị bắt?

Sau khi Julian Assange bất ngờ bị bắt hôm 11/4, một câu hỏi mà nhiều người đặt ra là: Chuyện gì đã xảy ra với con mèo từng sống cùng ông tại Đại sứ quán Ecuador ở London?

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange nuôi con mèo này từ năm 2016 khi đang ẩn náu trong Đại sứ quán Ecuador tại Anh, theo CNN. Ông thường xuyên xuất hiện cùng nó trên các tài khoản Twitter và Instagram tên "EmbassyCat" (mèo sứ quán).

Không rõ Assange đã đặt tên gì cho con mèo lông đen trắng này nhưng tài khoản Twitter trên ghi "Tôi sống tại Đại sứ quán Ecuador cùng Julian Assange", cũng như bông đùa rằng con vật quan tâm đến việc chống lại "purrveillance" (chơi chữ, ghép từ hai từ: "purr" chỉ tiếng mèo kêu khi thích thú và "surveillance" có nghĩa là giám sát).

Trong một tấm ảnh được đăng trên Twitter này ngày 9/5/2016, ngày lập tài khoản, con mèo nhìn ra bên ngoài tòa nhà sứ quán nơi xe cảnh sát đang đậu. Dòng chú thích viết: "Mọi người đều yêu mến tôi! Hãy xem ai đến để chào hỏi này!".

Julian Assange và con mèo trong một tấm ảnh trên Instagram ngày 2/6/2016. Ảnh chụp màn hình.

Julian Assange và con mèo trong một tấm ảnh trên Instagram ngày 2/6/2016. Ảnh chụp màn hình.

Từ khi ra đời, Twitter của con mèo đăng 146 tweet, trong khi Instagram có 66 bức ảnh. Tuy nhiên, đã không có bất kỳ hình ảnh nào mới trên cả hai tài khoản từ năm 2017 và hiện không rõ con mèo đang sống ở đâu.

Năm 2018, Assange được yêu cầu tuân thủ quy định mới do sứ quán Ecuador đặt ra, bao gồm việc tự chi trả chi phí và chăm sóc con vật. Theo báo La Republica của Italy, nhà sáng lập WikiLeaks được cho là đã thả con mèo đi lại tự do để nó được khỏe mạnh hơn.

Julian Assange đã tị nạn tại sứ quán Ecuador ở London từ năm 2012 vì lo sợ sẽ bị dẫn độ sang Mỹ và bị kết tội vì việc công bố hàng trăm nghìn tài liệu mật về quân sự và ngoại giao của chính phủ Mỹ, thông qua trang WikiLeaks.

Ngày 11/4, cảnh sát Anh đã vào sứ quán bắt Assange sau khi chính phủ Ecuador hủy bỏ tư cách tị nạn của ông, cho là ông đã vi phạm một số công ước quốc tế. Assange sau đó bị đưa đến tòa án ở Manchester và đang phải đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ.

Con mèo của Assange có 31.400 người theo dõi trên Twitter và 5.700 người theo dõi trên Instagram. Sau khi Assange bị bắt, một số người đã tỏ ý muốn nhận nuôi con vật, bao gồm nhà báo, tác giả sách James Ball, người từng làm việc cho các tờ Guardian (Anh), Washington Post (Mỹ) cũng như WikiLeaks.

"Con mèo của Julian Assange nghe nói là đã được sứ quán Ecuador đưa đến một trung tâm cứu hộ động vật nhiều từ lâu rồi, vì vậy không nên hy vọng sẽ dẫn độ được mèo trong vài giờ tới. (Tôi thực lòng muốn nhận nuôi nó)", ông Ball viết trên Twitter.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/con-meo-cua-nha-sang-lap-wikileaks-o-dau-khi-ong-bi-bat-post935142.html