Con mắc bệnh âm thầm nguy hiểm, mẹ chạy khắp nơi không lo đủ viện phí

Do phát hiện muộn, bệnh của Thu Hiền đã bị biến chứng vào thận, máu và thần kinh. Con phải sống nhờ bệnh viện, dang dở ước mơ làm bác sĩ cứu người.

Không có triệu chứng gì trước đó”, chị Phan Thị Hồng Thu (34 tuổi), mẹ của bé Trần Thị Thu Hiền bùi ngùi chia sẻ về bệnh tình của con gái.

Bệnh của Hiền đến đột ngột vào khoảng tháng 9 năm ngoái, sau vài ngày bị sốt. Thời điểm đó, dịch Covid-19 ở Đắk Lắk đang căng thẳng. Chị Thu đưa con đi khám ở cơ sở y tế địa phương, bác sĩ nói con bị sốt siêu vi, kê đơn thuốc về uống.

Căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống âm thầm tổn thương thận, huyết học, hệ thần kinh, khiến Thu Hiền rụng trọc mái đầu, gương mặt sưng phù, tay chân run run (Ảnh: Khánh Hòa)

Căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống âm thầm tổn thương thận, huyết học, hệ thần kinh, khiến Thu Hiền rụng trọc mái đầu, gương mặt sưng phù, tay chân run run (Ảnh: Khánh Hòa)

Mất cả tuần không khỏi, chị lại đưa con đi khám ở bệnh viện tuyến cao hơn, phát hiện con bị thiếu máu nặng, tràn dịch tim, phổi, phù lá lách, bác sĩ chuyển con sang Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Đến tận tháng 10 mới có thể chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Qua thăm khám, làm xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Hiền bị lupus ban đỏ hệ thống, một bệnh tự miễn mạn tính khó phát hiện. Do phát hiện muộn, bệnh biến chứng gây tổn thương thận, huyết học, hệ thần kinh. Hiền phải lập tức chạy thận cấp cứu và thay huyết tương. Chỉ riêng chi phí thay huyết tương đã lên tới 155 triệu đồng khiến gia đình chị Thu “chạy loạn” vay mượn.

Chị nghẹn giọng: “Chúng tôi tuy nghèo nhưng luôn quan tâm đến việc ăn học, sức khỏe của các con, không ngờ bệnh lại âm thầm, chẳng có biểu hiện gì mà nặng nhanh như vậy. Hơn 1 năm nay, ngoài chạy thận ngoại trú 3 lần mỗi tuần, có nhiều đợt con phải nhập viện cấp cứu nên gần như chẳng rời bệnh viện được”.

Cô bé phải dừng việc học vì chạy thận nhân tạo mỗi tuần 3 lần (ảnh: GĐCC)

Chị Thu bỏ mọi công việc, từ Đắk Lắk vào TP.HCM thuê trọ để đưa con đi chữa bệnh hơn 1 năm ròng (ảnh: GĐCC).

Như mới đây, Hiền lại vừa nằm viện hơn 5 tháng. Ngoài suy thận mạn giai đoạn cuối và lupus ban đỏ hệ thống, bác sĩ chẩn đoán con bị viêm phổi nặng, sốc nhiễm trùng, nhiễm nấm phổi Candida - pneumocystis jorovecii, sùi thanh quản, xuất huyết phế nang lan tỏa. Dù có bảo hiểm y tế 100% nhưng gia đình vẫn phải chi trả ngoài danh mục bảo hiểm và mua thuốc hơn 130 triệu đồng.

Hiền thương bố mẹ vất vả vô cùng, nhưng mỗi khi bệnh hành hạ, nếu không được chữa trị thì con sẽ đau đớn quằn quại. Bệnh tật quái ác còn khiến mái tóc của con rụng hết, gương mặt cũng sưng phù biến dạng nên khá mặc cảm.

Trước đây, chứng kiến ông bà nội, ngoại nhiều lần đau bệnh, Hiền mong ước lớn lên làm bác sĩ để chữa cho ông bà. Giờ ước mơ ấy lại càng mãnh liệt hơn nữa, chỉ là… liệu con có còn cơ hội.

Căn nhà bằng gỗ ghép tạm bợ đã xuống cấp, nhiều tấm ván đã mục, hở khe nhưng gia đình chị Thu chưa thể sửa sang (ảnh: GĐCC).

Gia đình chị Thu vốn chẳng dư dả. Trước khi Hiền đổ bệnh, họ cật lực làm mướn, nuôi thêm vài con lợn để lo cho mẹ già và 3 con thơ. Căn nhà bằng ván ghép nhỏ xíu, chật chội đã xuống cấp nhưng vẫn chưa có tiền sửa sang.

Hơn 1 năm nay, chị Thu bỏ mọi công việc, đưa con vào TP.HCM mướn phòng trọ gần bệnh viện để chạy thận. Một mình anh Tứ đi làm tài xế, vừa lo cho 2 con nhỏ ở nhà, vừa kiếm tiền cho con gái lớn chữa bệnh, bởi vậy, nợ nần chồng chất.

Chúng tôi cứ vay chỗ nọ, đập vào chỗ kia, trước mắt cứ cố gắng lo cho con rồi tính sau. Mới 1 năm mà vay mượn gần 300 triệu đồng rồi cô ạ, chẳng còn ai dám cho vay nữa”, chị Thu giãi bày.

Bà Đặng Thị Kiều Thanh, Trưởng thôn 7 (xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: “Vợ chồng chị Thu, anh Tứ vốn chịu khó làm ăn nhưng nhà đông con, còn có mẹ già. Ngay khi cháu Hiền bị bệnh hiểm nghèo, địa phương đã xét duyệt và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. Tuy cháu có bảo hiểm y tế 100% nhưng vẫn rất tốn kém. Mong quý bạn đọc hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu Hiền có điều kiện tiếp tục chữa trị bệnh”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 hoặc chị Phan Thị Hồng Thu hoặc anh Trần Đức Tứ; Địa chỉ: Thôn 7, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; Điện thoại: 0989532566.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.301 (Bé Trần Thị Thu Hiền)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-mac-benh-am-tham-nguy-hiem-me-chay-loan-vay-tien-khong-du-lo-2079101.html