Cơn lốc màu da cam đang trở lại

Tuyển Hà Lan đã đánh bại tuyển Pháp 2-0 trong trận đấu ở UEFA Nations League rạng sáng 17/11 và tiếp tục nuôi hi vọng giành vé vào bán kết. Chiến thắng tại UEFA Nations League trước tuyển Đức và giờ là những nhà đương kim vô địch thế giới Pháp với một lứa trẻ cùng một HLV thế hệ mới - ông Ronald Koeman - đang làm người hâm mộ Hà Lan cực kỳ phấn khích và tràn đầy niềm tin thế hệ này sẽ đưa 'cơn lốc màu da cam' trở lại với vị thế hàng đầu châu lục sau một thời gian dài bết bát.

Những tài năng trẻ- niềm hy vọng mới của bóng đá Hà Lan.

Niềm tin trở lại

Kể từ khi tiếp quản băng ghế HLV trưởng, Koeman đã giúp tuyển Hà Lan mỗi ngày một khởi sắc qua 9 trận đã đấu. Thành tích của “Cơn lốc màu da cam” dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 55 tuổi lúc này là thắng 4, hòa 3 và thua 2 trận. Thời của HLV Koeman tại đội tuyển Hà Lan bắt đầu bằng trận thua 0-1 trước đội tuyển Anh ngay trên thánh địa Amsterdam. Ngay sau đó, Hà Lan thắng Bồ Đào Nha có Cristiano Ronaldo 3-0, thì cũng không mấy người tìm thấy sự thuyết phục bởi Hà Lan không góp mặt ở World Cup 2018. Nhưng dần dần qua từng trận đấu, những gì các học trò của ông Koeman thể hiện trên sân đã gây ấn tượng cực mạnh. Sau khi thắng Bồ Đào Nha, họ tiếp tục hạ người Đức cùng với 3 bàn không gỡ, đồng thời hòa 1-1 với cả Italia lẫn Bỉ và chiến thắng mới nhất 2-0 trước ĐKVĐ thế giới Pháp là chiến quả ngọt ngào trong quá trình trẻ hóa của HLV Koeman.

10 năm trước, tại EURO 2008, khi phải đá trận ra quân với nhà đương kim vô địch thế giới Pháp, Hà Lan được cho sẽ dễ dàng bị hạ gục. Nhưng khi tiếng còi chung cuộc cất lên, họ đã tạo nên một cú sốc thật sự khi đánh bại Les Bleus với tỷ số áp đảo 4-1, nhờ vào công của những cái tên quen thuộc Dirk Kuyt, Robin Van Persie. Arjen Robben và Wesley Sneijder. Kể từ đó đến nay, “Cơn lốc màu da cam” đã thua đối thủ này trong cả 5 lần chạm trán. Chính bởi vậy, dù Hà Lan đang thi đấu ngày một tốt lên nhưng ít ai nghĩ họ sẽ đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới một cách thuyết phục đến vậy. Ở trận này, tuyển Hà Lan kiểm soát bóng đến 64% và có số lần dứt điểm trội hơn hẳn. Các bàn thắng của chủ nhà đến vào những phút cuối 2 hiệp và đó là phần thưởng cho những nỗ lực tới cùng của “Cơn lốc màu da cam” và khiến Pháp lần đầu tiên thua trận kể từ sau khi đăng quang World Cup tại Nga. Đây là chiến thắng đầu tiên của Hà Lan trước Pháp sau 10 năm trời, đồng thời giúp họ trở thành đội bóng đầu tiên đánh bại nhà vô địch thế giới năm 2018. Hà Lan của Koeman bước vào Nations League 2018/19 với tư cách đội có thứ hạng thấp nhất trong số 12 đội thuộc League A.

Nhưng giờ đây, họ đang đầy khả năng trở thành đội dẫn đầu bảng đấu của mình. Chiến thắng trước người Pháp của Hà Lan đã gián tiếp đẩy Đức nhận vé xuống hạng ở bảng 1 League A. Ở trận đấu cuối, chỉ cần có được 1 điểm từ Đức, Hà Lan sẽ là đội có được ngôi đầu bảng. Những chiến thắng liên tiếp trước các đội bóng lớn hàng đầu châu lục là điểm tựa vững chắc, là niềm hy vọng, niềm tin lớn vào sự trở lại của “cơn lốc màu da cam” dưới thời ông Koeman.

Trái ngọt đến từ trẻ hóa

Tháng 2/2018, Koeman được LĐBĐ Hà Lan bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia sau khi Dick Advocaat từ chức. Đối mặt với Koeman khi đó là đống đổ nát, bởi ngoài sự tột cùng thất vọng nơi các CĐV thì hàng loạt những ngôi sao tên tuổi Arjen Robben, ngôi sao đẳng cấp thế giới duy nhất còn sót lại từ quá khứ huy hoàng cũng lần lượt chia tay. Trong tay ông Koeman khi ấy chỉ có Virgil Van Dijk, Memphis Depay, Stefan De Vrij, Kevin Strootman, Wijnaldum là những cá nhân có thể sắm vai trụ cột, song công bằng mà nói tất cả đều dưới tầm đẳng cấp so với những đàn anh nổi danh trong quá khứ như Jaap Stam, Arjen Robben, Robin Van Persie hay Wesley Sneijder.

HLV Ronald Koeman.

Ngay sau khi lên nắm quyền, nhiệm vụ đầu tiên của ông Koeman là thanh lọc triệt để những gì không còn thích hợp với Hà Lan. Đó là để những Wesley Sneijder, Van Persie, Klass Jan Hunterlaar đi vào quá khứ cùng Jeffrey Bruma, Marco Van Gingel, Steven Berghuis của giai đoạn thất bại vừa qua. Những cựu binh đẳng cấp thấp như Dost, Klassen, Vorm, Martins Indi hay Jeremains Lens cũng bị gạt đi. Nhận nhiệm vụ trong buổi hoàng hôn của bóng đá Hà Lan, ông Koeman gần như đã buộc phải đập đi xây lại đội bóng. Koeman đặt niềm tin vào lớp trẻ. Ông tích cực triệu tập các tân binh và thử nghiệm đội hình. Công cuộc trẻ hóa của HLV Ronald Koeman đang giúp Hà Lan lấy lại niềm kiêu hãnh, sau chiến dịch vòng loại Euro 2016 và World Cup 2018 nhiều tủi hổ. HLV Koeman rất tích cực trẻ hóa đội hình với mục tiêu hướng đến VCK World Cup 2022. Nhiều tân binh đã được chiến lược gia 55 tuổi này giới thiệu. Điều đáng mừng là việc đặt niềm tin vào lớp trẻ đang giúp “Cơn lốc màu da cam” thi đấu ngày một khởi sắc. Những thành công trong thời gian qua có sự đóng góp công sức rất lớn của HLV Koeman.

Niềm tin được ông Koeman trao gửi vào một thế hệ mới hơn, những cầu thủ mới đôi mươi thuộc lứa U21, với các thành viên đến từ Ajax Amsterdam và PSV Eindhoven sắm vai trò chủ lực trong công cuộc chấn hưng. Những ngôi sao trẻ như Frenkie De Jong, Mathijs De Ligt, Donny van de Beek hay Steven Bergwijn dần được tin tưởng. Sự trưởng thành của Memphis Depay, Van Dijk cũng như Wijnaldum càng khiến Hà Lan mới mẻ của Koeman thêm cứng cáp. Ở UEFA Nations League, độ tuổi trung bình của “Cơn lốc màu da cam” đã giảm xuống còn 25,5. Họ trở thành đội bóng trẻ thứ 2 tại giải đấu này, chỉ sau đội tuyển Anh của HLV Gareth Southgate.

Lối chơi, con người phù hợp

Ông Koeman không ôm lấy sơ đồ 4-3-3 thất bại của Hiddink hay Advocaat. HLV Koeman đã thử nghiệm từ 3-5-2, 3-4-2-1 và giờ là 4-2-3-1. Ông không sử dụng trung phong cắm nào cho ĐT Hà Lan, thay vào đó Depay được bố trí chơi cao nhất để lui xuống phối hợp với các đồng đội tạo ra hệ thống pressing nhịp nhàng rất hiện đại. Về cơ bản, Hà Lan sẵn sàng chơi 4-6-0 trong nhiều thời điểm. Lúc này, toan tính khác người ấy của Koeman đang cho thấy hiệu quả. Có một thực tế cho thấy, dưới thời của mình, cựu hậu vệ tuyển Hà Lan đã xây dựng một lối chơi chậm nhưng chắc chắn và hiệu quả cho đội tuyển quốc gia hòng tìm kiếm lại hình ảnh cơn lốc màu gia cam đã từng thống trị châu Âu ở những thập niên 80.

Thành công ban đầu của HLV Koeman còn đến khi ông đặt trọn niềm tin vào biểu tượng của một Hà Lan mới Frenkie De Jong. Câu chuyện về chàng trai này bắt đầu vào tháng 6/2018, khi báo giới xứ Catalonia loan tin, Barca quyết tâm chiêu mộ De Jong, với lời đề nghị 58 triệu đôla cho tài năng 21 tuổi vốn hoàn toàn vô danh trên bình diện quốc tế khi ấy.

Đáp lại, Marc Overmas, Giám đốc Thể thao Ajax, chỉ cười khẩy trước cái giá bị cho là “khiếm nhã”. Trong trận giao hữu chia tay Wesley Sneijder vào ngày 7/9/2018, Hà Lan tiếp Peru. Mọi chú ý đổ dồn vào Wesley Sneijder và ít ai để đến việc Ronald Koeman lần đầu tiên trình làng De Jong. Đó giống như một cuộc chuyển giao giữa hai thế hệ tài năng của Hà Lan và Ajax.

Cho đến lúc này, Frenkie De Jong đang cho thấy anh là mẫu tiền vệ thu hồi bóng và tổ chức lối chơi hiện đại với khả năng bao quát điều chỉnh nhịp độ trận đấu rất hay. Anh còn lợi hại với những đường chuyền dài khoảng 50-60 mét cực kỳ chính xác. De Jong được mô tả là có nét tinh tế từ Xavi, sự lọc lõi của Sergio Busquets và khả năng chuyền dài thiện nghệ như Andrea Pirlo. “Đấng cứu thế” chính là biệt danh mà người hâm mộ dành tặng cho De Jong trong màu áo cam. Cùng với De Jong thì sự tin tưởng của ông Koeman đã giúp những trụ cột như Memphis Depay, Van Dijk và Wijnaldum trưởng thành vượt bậc và đưa đội bóng của ông Koeman liên tục có được những chiến công.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/con-loc-mau-da-cam-dang-tro-lai-tintuc422960