Con hồn nhiên muốn ở lại bệnh viện, mẹ đau khổ đến rơi nước mắt

Mẹ thất nghiệp, bố còng lưng nhặt nhạnh từng nghìn mong gom được đủ cho con 1 toa thuốc. Thế nhưng làm mãi, làm mãi mà vẫn không sao kiếm đủ khi tiền thuốc cho con cứ ngày một nhiều lên.

Cháu Hoàng La Khanh (11 tuổi tổ 8, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) trở thành một trong những bệnh nhi ung thư mới nhất ở bệnh viện K Tân Triều. Những người mới đến tiếp xúc chẳng ai nghĩ cháu đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Bởi khác với những bạn bè cùng phòng bệnh, truyền thuốc xong cháu nô đùa, nghịch ngợm như thể còn rất khỏe mạnh.

Hoàng La Khanh là một trong những bệnh nhi đang điều trị ung thư máu tại BV K Tân Triều

Hoàng La Khanh là một trong những bệnh nhi đang điều trị ung thư máu tại BV K Tân Triều

Càng nhìn con vô tư như vậy, chị La Thị Thúy (mẹ cháu Khanh) càng đau khổ đến rơi nước mắt. Mới hồi đầu tháng 2/2020 thôi, chị nhác thấy con xanh xao, gầy còm. Cứ ngỡ con đang tuổi biếng ăn, chị cố chăm chút từng bữa ăn cho con kỹ hơn.

Nào ngờ, tình trạng cháu Khanh ngày một xấu đi. Chị Thúy đành lặn lội từ Cao Bằng đưa con xuống bệnh viện Nhi Trung ương khám bệnh. Cánh cửa phòng bác sĩ mở ra. Chị nhớ như in ánh mắt người thầy thuốc có vẻ muốn phân ưu với chị.

“Chúng tôi phải thông báo cho gia đình một tin. Cháu Hoàng La Khanh đã mắc bệnh ung thư máu. Mọi xét nghiệm đều quá rõ ràng rồi. Chúng tôi khuyên gia đình nên cho cháu điều trị ngay kẻo bệnh tiến triển nặng hơn”, chị Thúy nghẹn ngào kể lại.

Gia cảnh khó khăn, cậu bé đang gặp khó khăn trong việc điều trị

Ngày 21/2/2020, chị đưa con sang bệnh viện K Tân Triều để tiến hành điều trị. Thời điểm đó, chị mới thất nghiệp vì xí nghiệp thiếc thuộc công ty khoáng sản luyện kim Cao Bằng tiến hành tinh giản biên chế. Chỉ còn chồng chị đi làm công nhân, cực nhọc lắm thu nhập cũng chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Gia đình chị Thúy chỉ đủ ăn nên chẳng để ra được đồng nào. Chị phải vay mượn anh em họ hàng cùng nhiều nơi khác mới được 50 triệu đồng. Thị trấn nghèo nơi chị sinh sống cũng chẳng có mấy người dư dả nên số tiền đó là cả gia tài.

Thế nhưng, trải qua 28 ngày đầu tiên truyền hóa chất, dù được bảo hiểm chi trả tiền điều trị song cháu Khanh vẫn phải mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hết 36 triệu đồng. Cùng với những chi phí khác kéo theo quãng thời gian hai mẹ con cháu sống tại bệnh viện, chẳng mấy chốc số tiền vay mượn kia gần như hết sạch.

Cha mẹ làm việc cật lực nhưng không đủ chi trả tiền thuốc cho con

Thời điểm hiện tại, hai mẹ con chị Thúy đang chắt chịu những đồng tiền cuối cùng. Số tiền thuốc dành cho con 1 ngày bằng thu nhập suốt cả tháng trời của gia đình chị. Bỗng chị thấy con lại gần hỏi câu rất hồn nhiên: “Mẹ ơi! Sao các bạn ở đây ai cũng rụng tóc, đầu trọc giống con nhỉ? À sao lên đây truyền thuốc con béo, khỏe hơn lúc còn ở nhà. Mẹ cứ cho con trên này khỏe hẳn hãy về mẹ nhé”.

Từng lời nói từ con khiến chị Thúy không tài nào cầm được nước mắt. Chị bảo rằng sinh con ra đâu ai nghĩ có ngày này. Giờ đây, kinh tế cạn kiệt, chị sợ một ngày con không còn được điều trị tiếp.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị La Thị Thúy, tổ 8, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. Số điện thoại: 0972943775.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.092 (Ủng hộ bé Hoàng La Khanh)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/con-hon-nhien-muon-o-lai-benh-vien-me-dau-kho-den-roi-nuoc-mat-635078.html