Con gái 'yêu khôn' là biết buông biết níu người yêu đúng lúc

Con gái 'yêu khôn' thì cả đời không sợ bị phản bội, chứ con gái yêu dại khờ thì cả đời chìm ngập trong nước mắt, sự đau khổ

Ảnh sưu tầm internet

Con gái trước khi yêu thì luôn tự tin rằng mình sẽ luôn tỉnh táo khi yêu, không bao giờ lụy tình hay khóc lóc vì đối phương cả. Thế nhưng khi yêu rồi thì mọi thứ trở nên trái ngược hết. Con gái khi yêu thường rất dại, luôn yêu bằng cả tấm lòng, trao đi tất cả những gì quý giá của mình chỉ mong bạn trai vừa lòng và thương mình hơn. Thế nhưng con gái không biết một điều, đó là con trai rất dễ chán. Khi chưa có được người mình yêu thì họ luôn làm mọi cách để chinh phục nhưng có rồi thì họ lại bỏ lửng, và bạn là người người lại giữ chân họ.

Yêu như thế là dại lắm con gái à, bạn đừng hi vọng rằng mình làm tất cả vì anh ấy mà anh ấy sẽ cảm động yêu bạn nhé. Không có chuyện đó đâu, thậm chí anh ta lại càng ghét, khó chịu về hành động của bạn đấy. Không ít các cô gái khụy lụy vì tình, bạn trai giận thì lo sợ sẽ mất anh ta mà đáp ứng mọi yêu cầu anh ta đưa ra. Làm thế chỉ khiến đối phương coi thường và chán bạn mà thôi chứ họ chẳng yêu thêm chút nào đâu. Sự nhún nhường, hi sinh của bạn với người đó chẳng có ý nghĩa gì với họ hết. Điều đó là sự thật.

Con gái phải tỉnh táo và học cách “yêu khôn” vào. Đừng dại khờ để anh ta coi bạn như trò chơi nữa. Hay khiến anh ta phải là người sợ mất bạn chứ không phải là bạn. Con gái “yêu khôn” là phải biết buông biết giữ đúng lúc. Đừng hạ thấp giá trị của mình xuống như thế. Hãy yêu một cách hờ hững và để những chàng trai xung quanh tiếp cận, tán tỉnh bạn chứ đừng dại mà yêu một người rồi cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với những người khác. Chỉ khi anh ta thấy bạn được nhiều người thương, họ mới dùng mọi cách giữ bạn vì sợ mất bạn mà thôi.

Con gái “yêu khôn” là phải thật mạnh mẽ, quyết đoán khi phát hiện ra bạn trai đang cặp kè với cô gái khác hay “nuôi” vài em gái mưa. Hãy thẳng thừng chia tay anh ta với lý do anh ta ngoại tình, chứ đừng dại mà khuyên giải anh ta bỏ mấy em kia quay về chung thủy bên bạn, khóc lóc cầu xin anh ấy đừng phản bội bạn. Làm điều đó là ngu ngốc và khiến anh ta càng muốn ngoại tình hơn mà thôi. Cứ dứt tình, buông tay khi anh ta phản bội bạn để cho anh ta thấy trong mắt bạn, anh ta không phải người duy nhất mà kẻ phản bội như anh ta lại càng không.

Khi con gái tỏ ra mạnh mẽ, dám yêu dám bỏ khi người ấy không còn tốt, xứng đáng với mình nữa thì con trai mới biết sợ mất bạn, trân trọng bạn hơn. Sự yếu đuối, sợ mất người yêu của con gái chỉ khiến con trai muốn ngoại tình hơn mà thôi. Đừng tạo cơ hội cho anh ta làm những điều dơ bẩn ấy sau lưng bạn.

Con gái "yêu khôn" là biết níu khi anh ấy gặp khó khăn, bế tắc. Thời điểm con trai yếu lòng nhất, bạn ở bên đồng cam cộng khổ cùng anh ấy thì anh ta rất biết ơn và thề sẽ yêu bạn đến già đấy. Đàn ông không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, những lúc họ yếu đuối hãy ở bên họ, là điểm tựa cho họ thì tình yêu của bạn không những nồng đượm mà còn khiến người ấy mãi mãi là của bạn đấy.

Con gái “yêu khôn” thì cả đời không sợ bị phản bội, chứ con gái yêu dại khờ thì cả đời chìm ngập trong nước mắt, sự đau khổ và liên tục bị đá và phản bội mà thôi. Vậy nên con gái khi yêu hạnh phúc hay không là do cách yêu của mỗi người chứ không phải do số, hay chàng trai đâu. Bạn có thể khiến anh ta yêu bạn và cả đời này không dứt được bạn ra cơ mà.

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/chuyen-dem-muon/con-gai-yeu-khon-la-biet-buong-biet-niu-nguoi-yeu-dung-luc-54971.html