Con gái Trương Ngọc Ánh 12 tuổi mặc bikini khoe đôi chân thẳng tắp, tương lai Hoa hậu sáng rạng

Dân mạng cũng phải trầm trồ trước ngoại hình cao lớn của con gái Trần Bảo Sơn và vợ cũ.

6 năm từ ngày Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn chính thức đường ai nấy đi, sự quan tâm của công chúng dành cho gia đình nhỏ của hai nghệ sĩ vẫn không hề giảm sút. Đặc biệt là cách Trương Ngọc Ánh cùng chồng cũ giữ mối quan hệ thân thiết và cùng nhau nuôi dạy con chung khiến không ít người ngưỡng mộ. Hiện tại, khi nhìn hình ảnh bé Bảo Tiên 12 tuổi, ai nấy đều phải chúc mừng bố mẹ đã có một nàng siêu mẫu tương lai trong nhà.

Thỉnh thoảng, nữ diễn viên "Hương ga" vẫn cập nhật hình ảnh công chúa nhỏ lên trang cá nhân và được dân tình dành nhiều lời khen. Không chỉ bất ngờ vì Bảo Tiên mới 12 tuổi đã sở hữu chiều cao nổi bật, đôi chân dài thẳng tắp và khuôn mặt xinh, cộng đồng mạng còn ngỡ ngàng vì loạt tài năng của cô bé.

Mới đây, Trương Ngọc Ánh đã chia sẻ ảnh con gái mặc bikini chuẩn bị bơi vào buổi sáng, bức ảnh nhanh chóng hút nghìn người yêu thích cùng hàng trăm bình luận ngỡ ngàng với vẻ ngoài phổng phao của Bảo Tiên. Từ bạn bè đến cộng đồng mạng, ai cũng dành nhiều lời có cánh cho ngoại hình của Bảo Tiên và cho rằng cô bé sẽ trở thành một siêu mẫu trong tương lai với "đôi chân bạc tỷ" này.

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đều nhận xét Bảo Tiên càng lớn càng giống hệt bố. Từ nụ cười, ánh mắt đến tổng thể khuôn mặt đều dễ dàng nhận ra là tiểu công chúa của đạo diễn Trần Bảo Sơn. Sở hữu chân dài và ngoại hình đẹp của mẹ là người mẫu, nhan sắc lại xinh đẹp và mang nhiều nét giống bố. Bảo Tiên khiến dân mạng phát cuồng vì chẳng bao lâu nữa cô bé sẽ nổi tiếng chẳng kém gì phụ huynh.

Dân mạng ngỡ ngàng vì càng lớn Bảo Tiên càng giống bố như đúc.

Dân mạng ngỡ ngàng vì càng lớn Bảo Tiên càng giống bố như đúc.

Đặc biệt hơn hết, con gái Trương Ngọc Ánh không chỉ có ngoại hình siêu mẫu tương lai mà thành tích học tập, năng khiếu cũng không phải dạng vừa. Từ nhỏ đã được bố mẹ rất chăm chút chuyện học hành, Bảo Tiên được học ở ngôi trường quốc tế hơn nửa tỷ/năm. Ngoài ra, bé còn được bồi dưỡng năng khiếu từ nhỏ và được học những môn yêu thích.

Chẳng những tự tin giao tiếp đến 3 ngôn ngữ, Bảo Tiên còn hát hay, nhảy đẹp, chơi được nhạc cụ, biết qua võ thuật và còn có khả năng về diễn xuất. Dù có rất nhiều nền tảng để có thể đi theo nghệ thuật như bố mẹ nhưng Bảo Tiên lại không hứng thú đến sự nổi tiếng. Cô bé có niềm đam mê với kiến trúc, thiết kế nhà cửa... nên dự định sẽ được đi du học ngành kiến trúc sư sau khi tốt nghiệp trung học.

Bảo Tiên có phần nhút nhát và không muốn nổi tiếng như bố mẹ.

Để có được "trái ngọt" là con gái giỏi giang như hôm nay, Trương Ngọc Ánh và Bảo Sơn tuy đã ly hôn nhưng đã rất cố gắng cùng nhau dạy dỗ con, quan tâm và lắng nghe con. Bảo Tiên tuy sống với mẹ nhưng thường xuyên có những chuyến du lịch, đi chơi cuối tuần cùng bố. Đặc biệt, trong mỗi dịp sinh nhật, dù có bận rộn đến mấy, Trương Ngọc Ánh và chồng cũ vẫn cùng ngồi thổi nến với con và dành cho con ngày sinh nhật ý nghĩa.

Trương Ngọc Ánh và chồng cũ cùng có mặt trong ngày tổng kết năm học của con.

Ngoài ra, vì cả hai đều đã có cuộc sống mới nên sự quan tâm, yêu chiều họ dành cho con gái càng nhân lên gấp bội. Bảo Sơn từng được khen ngợi là ông bố cưng chiều con nhất quả đất khi tặng con xế sang hơn 5 tỷ từ lúc bé mới 5 tuổi, dành rất nhiều thời gian cho con bằng những chuyến du lịch hai cha con, thậm chí là cưng nựng, bế bồng con dù con gái đã đến tuổi dậy thì.

Trần Bảo Sơn hết mực cưng chiều con gái.

Về phần mẹ, Trương Ngọc Ánh lại dành cho con môi trường sống vô cùng đầy đủ. Chuyện học hành của con, mẹ cũng trực tiếp theo dõi và trao đổi với giáo viên ở trường mỗi ngày. Đặc biệt là khi con gái đang ở lứa tuổi dậy thì, Trương Ngọc Ánh càng dành nhiều quan tâm hơn cho con vì biết tâm sinh lý của con đều đang thay đổi. Cách cô dạy con chính là trở thành bạn của con để bé thoải mái chia sẻ với mẹ mọi chuyện.

Loan Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/con-gai-truong-ngoc-anh-12-tuoi-mac-bikini-khoe-doi-chan-thang-tap-tuong-lai-hoa-hau-sang-rang-5120201789755352.htm