Con gái tôi biết hôn bạn trai ở chốn đông người

Mẹ được chị hàng xóm gửi ảnh thấy con gái 17 tuổi hôn bạn trai trong lễ bế giảng, mẹ không buồn không giận con đâu.

Con gái mẹ đã lớn, ở tuổi 17, con xinh xắn đáng yêu, con luôn là niềm tự hào của mẹ bởi con ngoan ngoãn và là học sinh giỏi toàn diện. 12 năm đi học, mẹ luôn hãnh diện mỗi khi tên con được xướng trong danh sách top 1 của trường.

Cũng như biết bao bà mẹ khác, nỗi lo thường trực của mẹ về con là chuyện tình cảm, con gái mới lớn mà, tâm sinh lý bình thường, dĩ nhiên chuyện yêu đương, cảm mến cũng hết sức bình thường. Đâu có gì đâu mà ngại.

Đừng ngạc nhiên khi cô con gái bé bỏng của bạn có người yêu!

Đừng ngạc nhiên khi cô con gái bé bỏng của bạn có người yêu!

Hôm nay đi chợ về, cô Loan hàng xóm mang điện thoại sang giọng đầy mỉa mai nói với mẹ: "Chị xem con Tin kìa, hôn đứa nào cao to đẹp trai giữa sân trường kia kìa. Chết thật, chị không kiểm soát là nó hư hỏng đấy, ai đời con gái con đứa nứt mắt ra đã nhố nhăng rồi".

Mẹ lặng người, mẹ cáu thật sự. Nhưng mẹ cáu không phải vì con, mẹ cáu vì chính mẹ, mẹ đã không là người bạn của con để hiểu con hơn, đã không cùng con chia sẻ chuyện tình cảm đầu đời, để con một mình với chuyện tình yêu hỗn tạp.

Mẹ không gắt, mẹ nói với cô ấy: "Chúng ta cũng từng như thế mà, tình yêu chíp bông, không có mới là có vấn đề đấy. Thà chúng nó công khai mình biết, ngấm ngầm còn hại hơn".

Mẹ bênh con, dĩ nhiên. Vì mẹ hơn ai hết là người biết con sẽ biết chừng mực.

Năm mẹ 17 tuổi, chỉ vì rụt rè mẹ đã để mất cái nắm tay với người thương, để đến tận bây giờ nghĩ lại mẹ vẫn thấy hối hận.

17 tuổi, mẹ đã bỏ lỡ những điều tuyệt nhất của tình yêu học đường.

Mẹ không phản đối con!

Có người nói rằng: "Kinh quá, thầy cô ở đâu, giáo dục ở đâu, sao lại để bọn trẻ làm loạn ở sân trường".

Với mẹ, chuyện yêu đương, ôm ấp thậm chí một vài nụ hôn là một dấu ấn đẹp của tuổi trẻ và tình yêu, nó khiến ta có điều để nhớ, để cảm và để ngóng chờ.

Thời buổi nào còn mang tuổi 17 của thập niên trước ra áp cho bọn trẻ bây giờ? Chúng là những cậu bé đẹp trai sáng sủa, chúng là những cô gái xinh tươi. Xã hội văn minh rồi, hãy cứ tận hưởng tại sao lại xét nét chúng vì những điều rất đẹp ấy.

Mẹ biết, trong tình yêu càng cấm đoán càng lạc đường, càng quan trọng hóa vấn đề con sẽ càng tỏ ra "sành sỏi", mẹ tin rằng con đủ thông minh và tỉnh táo để biết nụ hôn đặt ở đâu sẽ không vượt quá giới hạn.

Con gái, con chỉ là một trong số rất nhiều hình ảnh mẹ được xem, con chỉ là một trong số vô vàn các cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm ngày bế giảng cuối cùng của thời áo trắng, nhưng mẹ muốn buổi party cảm xúc sẽ chỉ dừng lại bằng một nụ hôn ở trên môi – quá đủ để đánh dấu cảm xúc và sự sở hữu nhau rồi phải không?

Bà mẹ yêu con

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-gai-toi-biet-hon-ban-trai-o-chon-dong-nguoi-a482104.html