'Con gái' Ngô Thanh Vân rơi vào đường dây bắt cóc xuyên quốc gia

Như đã hứa, ekip Hai Phượng đã chính thức tung teaser mới nhất lật mở thêm nhiều điều thú vị về hành trình đầy máu và nước mắt của má con Hai Phượng.

Vậy là sau bao thời gian chờ đợi, khán giả đã được thưởng thức teaser thứ hai của bộ phim điện ảnh hành động Hai Phượng. Đoạn teaser không dài nhưng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những cảnh hành động đến "nghẹt thở" của Ngô Thanh Vân khi rơi vào tình trạng khốn cùng. Những cú máy lướt từ trên cao hay những cảnh quay trực diện đều khiến cho người xem không khỏi mãn nhãn.

Chưa dừng lại ở đó, sau poster với đôi mắt đầy ám ảnh, cô bé Mai Cát Vi đã tạo nên điểm nhấn cho cả teaser khi chính là mấu chốt khiến cho "Hai Phượng" Ngô Thanh Vân rơi vào “trận chiến lớn” lần này.

Teaser tiếp theo của phim điện ảnh Hai Phượng với những pha hành động đến nghẹt thở của Ngô Thanh Vân.

Nếu như ở teaser đầu tiên, khán giả chưa kịp thỏa mãn với những pha đánh đấm kịch tính thì với những thước phim vừa mới tung ra, khán giả Hai Phượng đã được chiêm ngưỡng một “chị bà ba tím” Hai Phượng chẳng màng đến thân thể trên đoạn đường tìm lại đứa con yêu quý của mình – bé Mai.

Đặt bộ phim trong bối cảnh hiện tại, có thể thấy chỉ cần một phút lơ là, Hai Phượng đã đẩy con mình vào tay kẻ gian. Ánh mắt hoảng sợ của Hai Phượng, tiếng kêu thảng thốt của bé Mai … chính là dấu hiệu mở đầu cho một cuộc chiến thực sự. Liệu đây có phải là đường dây bắt cóc trẻ em xuyên quốc gia luôn rình rập và trở thành nỗi sợ thường trực ở những vùng quê nghèo khó? Hay có uẩn khúc gì khác nữa trong câu chuyện này của má con Hai Phượng với bọn giang hồ?

Hơn thế nữa, với những câu nói đầy triết lý mở đầu đoạn teaser thứ 2 này: "Nhiều khi trong cuộc sống không phải mình muốn là được. Cho nên có những lúc mình bắt buộc phải làm những điều mình không mong muốn, bất kể chuyện đó mình có thích hay không" khiến người xem phải lắng đọng để suy nghĩ ý nghĩa thực sự và những câu chuyện ẩn giấu đằng sau của câu nói đó là gì.

Hai má con Hai Phượng.

Bé Mai Cát Vi.

Trong bối cảnh không nhiều bộ phim dám đem đề tài xã hội lên phim điện ảnh, Ngô Thanh Vân cùng đạo diễn Lê Văn Kiệt đã khéo léo làm nên những thước phim đầy súc tích và cô đọng về câu chuyện không chỉ của hai mẹ con Hai Phượng, mà còn là tinh thần của người phụ nữ Việt trước những nguy khốn.

Không những thế, sự nghiêm túc đeo đuổi một đề tài "khó nhằn" như vấn nạn bắt cóc đang diễn biến ngày một phức tạp khiến cho Hai Phượng trở thành bộ phim dám vạch đến những hốc tối của nỗi sợ bên trong con người. Và chính câu tagline “Nỗi sợ chỉ là cảm giác” đã khiến đoạn teaser không trôi tuột đi mà đọng lại trong khán giả nhiều suy nghĩ về hiện thực gai góc của cuộc sống.

Hai Phượng là bộ phim hành động do chính nhà sản xuất Ngô Thanh Vân thủ vai chính. Phim do đạo diễn Lê Văn Kiệt kết hợp cùng với Studio68 thực hiện. Bộ phim dự kiến sẽ phát hành vào 22/2/2019.

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/con-gai-ngo-thanh-van-roi-vao-duong-day-bat-coc-xuyen-quoc-gia-524967.htm