Con gái lâm trọng bệnh, bố quặn lòng không thể thăm vì phải mưu sinh

Bé gái Nguyễn Thị Lan (SN 2010, Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) mắc bệnh viêm màng não, viêm não Nhật Bản. Thay vì chuẩn bị năm học mới như bạn bè cùng trang lứa, Lan phải làm bạn với băng ca bệnh viện và từng ngày chống chọi bệnh tật.

Một ngày đầu tháng 8.2018, điện thoại của PV rung lên, màn hình hiển thị một số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là một giọng nữ khẩn khoản. Cô gái ấy là Nguyễn Thị Đông (chị gái bé Nguyễn Thị Lan).

Trong câu chuyện ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào, Đông cho biết em gái cô đang phải trải qua những tháng ngày đau đớn và mệt mỏi nhất bởi bạo bệnh. Cả gia đình cô đang dồn hết cả tâm trí, sức lực và vật chất để chạy chữa cho em gái.

Theo những gì Đông chia sẻ, những diễn biến xấu đến với em gái và sự cạn kiệt về tài chính của gia đình khiến cho hy vọng cứu em gái càng mong manh hơn.

Có mặt tại khoa Thần kinh Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) nơi bé Lan đang điều trị, những hình ảnh PV ghi nhận được không khỏi nghẹn ngào. Bà Vũ Thị Loan (mẹ đẻ bé Lan) không giấu nổi những giọt nước mắt khi nghĩ về đứa con gái bé bỏng của mình.

Theo lời kể của người phụ nữ này, vào chiều tối ngày 25.5.2018, sau khi đi tắm biển về thì bé Lan bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường.

Đang từ một cô học trò nhỏ tinh nghịch, hồn nhiên, bé Nguyễn Thị Lan hiện đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

“Tối ngày hôm đó, sau bữa ăn thì con gái tôi khóc lóc, nói với mẹ rằng bị đau đầu, chóng mặt. Sau đó cháu bị nôn và sốt cao, kèm theo đó là các cơn co giật” - chị Loan nhớ lại.

Sau khi phát hiện biểu hiện bất thường của con gái, gia đình đã gấp rút đưa bé lên Phòng khám Đa khoa Hải Tiến (Thanh Hóa) cấp cứu, đồng thời chuyển cháu bé lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ngay trong đêm hôm đó.

Một tin sét đánh đến với con gái và gia đình bà Loan. Sau khi lấy tủy não xét nghiệm, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã chẩn đoán Lan bị viêm màng não. Sau hai ngày nằm viện với tình trạng sốt cao 39 độ – 39,5 độ kèm theo các cơn co giật thì vào buổi chiều ngày 27.5, bé Lan được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Một lần nữa, hy vọng về một lần ốm sốt bình thường với con gái chị Loan bị dập tắt. Qua thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ kết luận bé bị viêm màng não và viêm não Nhật Bản.

Gia đình Lan cho biết, sau hơn hai tháng điều trị, di chuyển liên tục từ Bệnh viện Nhi Trung ương sang Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sức khỏe của cô bé 8 tuổi hiếu động ngày nào càng yếu đi, bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm. Hiện tại, bé Lan vẫn đang nằm liệt giường, lắp ống xông thức ăn suốt hai tháng qua, tay chân co quắp và mất nhận thức.

Chia sẻ với PV trong sự xúc động, mẹ bệnh nhi 8 tuổi này cho biết, hơn hai tháng bé Lan nằm viện cũng là quãng thời gian vô vàn khó khăn đối với gia đình.

“Gia đình phải mua thuốc ngoài để chữa trị cho cháu, bán sạch nông sản, vay mượn khắp nơi từ họ hàng, bà con làng xóm đến vay lãi ngân hàng nhưng hiện tại số tiền điều trị của cháu quá tốn kém, gia đình tôi không kham nổi.

Nếu muốn điều trị kịp thời sẽ phải tiến hành phẫu thuật cho cháu nhưng sức khỏe hiện giờ của cháu không cho phép, hơn nữa việc lo chi phí cho ca phẫu thuật cũng là một điều quá sức đối với gia đình tôi” – chị Loan ngậm ngùi.

Cuộc sống mưu sinh vốn đã vất vả, nay cộng thêm sự lo lắng cho con gái đang mắc trọng bệnh, anh Nguyễn Văn Thiện dù rất thương con nhưng vẫn chưa thể ra chăm con cùng vợ vì phải làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho con.

Được biết, gia đình chị Loan ở quê có hoàn cảnh rất khó khăn, mọi công việc trong gia đình đều trông chờ vào nguồn thu nhập chính từ chồng chị là anh Nguyễn Văn Thiện (48 tuổi). Một gia đình với 5 người con, con gái lớn đã lập gia đình, Đông là con gái thứ 2 đang phải căng mình cùng bố ở nhà chăm sóc 2 em nhỏ và lo lắng cho sức khỏe của Lan ngoài Hà Nội.

Chị Loan chia sẻ, chồng chị hiện đang làm thuê cho các chủ tàu cá, thu nhập mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng. Công việc nặng nhọc vất vả với phần lớn thời gian là lênh đênh trên biển khiến anh không có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Vì cuộc sống mưu sinh vất vả, cộng với bệnh tình của Lan ngày càng xấu, mặc dù con gái nằm viện suốt hai tháng nay, nhưng anh Thiện cũng không có cơ hội được lên Hà Nội cùng vợ thay phiên nhau chăm con.

“Suốt hai tháng nay, chỉ duy nhất mình tôi là người túc trực đêm ngày chăm sóc con. Chồng tôi phải cật lực đi làm, chạy vạy khắp nơi vay mượn, cóp nhặt từng đồng rồi gửi lên Hà Nội trang trải tiền viện phí cho con. Mỗi ngày anh đều gọi điện hỏi thăm sức khỏe con rồi động viên tôi, nhắn nhủ cả hai vợ chồng cùng cố gắng” - chị Loan tâm sự.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về:

1. Bà Vũ Thị Loan (mẹ đẻ bé Lan), số điện thoại: 01688813439

Hiện đang chăm sóc bé Lan tại phòng 1204, tầng 12, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Địa chỉ: 18/879 Đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

2. Tài khoản VNĐ tại VietComBank: (Chị gái ruột bé Lan)

Tên tài khoản: Nguyễn Thị Đông

Số tài khoản: 078 1000 461 335

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa

Số điện thoại: 01656817431

Ngọc Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/con-gai-lam-trong-benh-bo-quan-long-khong-the-tham-vi-phai-muu-sinh-903511.html