Con gái báo cảnh sát vì cha mất tích, càng điều tra càng phát hiện thêm nhiều sự thật kinh hoàng

Những tưởng là một vụ mất tích, song càng điều tra, cơ quan chức năng càng phát hiện nhiều sự thật rợn người ẩn giấu đằng sau.

Ngày 12/1, uẩn khúc đằng sau vụ người đàn ông họ Thiện mất tích đã được đăng tải trên trang Sina của Trung Quốc. Ngày 21/4/2019, con gái của nạn nhân là Thiện Lợi Lợi đã đến sở cảnh sát để báo án. Theo lời người phụ nữ này, bố cô đã bặt vô âm tín suốt một tháng qua. Thế nhưng, sau hơn nửa năm truy lùng manh mối, cảnh sát Thượng Hải vẫn không tìm được điểm đột phá để giải quyết vụ án.

Chính vào lúc đó, Trang Chí Cường (bạn thân của ông Thiện) và Thiện Hồng Anh (em gái của ông Thiện) cùng đến sở cảnh sát để trình báo án mạng. Ông Trang khai rằng vào Tiết Thanh Minh năm 2019, ông và nhóm bạn có hẹn gặp mặt nhau. Lẽ ra ông Thiện cũng có mặt trong số đó, nhưng đến phút cuối lại không xuất hiện, gọi điện thoại cũng không nghe.

Nơm nớp lo sợ bạn thân gặp biến cố ở tuổi xế chiều, các cụ lên đường đi tìm em gái của ông Thiện là bà Thiện Hồng Anh. Đến lúc này, cả nhóm mới bàng hoàng nhận ra ông Thiện gần như đã "bốc hơi" khỏi thế giới này suốt nửa năm.

Thiện Lợi Lợi.

Thiện Lợi Lợi.

Ông Thiện đã ly dị vợ từ lâu và dọn đến sống cùng con gái, thế mà tình cảm cha con giữa hai người cũng chẳng êm ấm là bao. Thiện Lợi Lợi là người phụ nữ đã qua hai lần đò, song chẳng có một chàng rể nào vừa mắt cha vợ. Đầu năm 2018, Thiện Lợi Lợi muốn nhập hộ khẩu cho con gái để chuẩn bị đưa bé đến trường, nhưng ông cụ không đồng ý.

Những tưởng mâu thuẫn đến thế là thôi, vậy mà vào tháng 3/2019, cha con hai người lại cãi nhau ỏm tỏi vì vấn đề bán nhà. Ngày 22/3 năm ấy, ông Thiện cho hay mình rời nhà đi thăm một người bạn cũ. Kể từ đó, không còn ai liên lạc được với ông.

Tuy nhiên, khi bà Thiện Hồng Anh và ông Trang Chí Cường đến nhà ông Thiện tìm người, họ lại phát hiện quần áo của ông vẫn treo trong tủ, vật dụng cá nhân vẫn xếp gọn một chỗ. Nào có ai đi xa mà lại bỏ hết đồ đạc ở nhà như thế? Càng nghĩ càng thấy có điều bất ổn, họ vội vã báo cảnh sát.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát tin rằng vợ chồng cô con gái là kẻ khả nghi nhất trong vụ án này. Cụ thể, ngay sau khi trình báo cha mất tích, Thiện Lợi Lợi bị phát hiện có một khoản tiền mờ ám trong tài khoản ngân hàng. Kết quả tra xét cho thấy cô ta đã mang chiếc nhẫn vàng của đàn ông đến hiệu cầm đồ, số tiền đó được chủ tiệm chuyển vào tài khoản.

Chồng của Thiện Lợi Lợi.

Có tiền trong tay, Thiện Lợi Lợi nhanh chóng tẩu tán bằng cách mua tủ lạnh và chuyển đến Chiết Giang. Đến thời điểm đó, cơ quan chức năng đã xác định các điểm khả nghi đều xoay quanh người phụ nữ này.

Ngày 25/10/2019, cảnh sát Thượng Hải chính thức bắt giữ vợ chồng Thiện Lợi Lợi. Trong phòng thẩm vấn, cả hai đã cúi đầu thừa nhận tội ác của mình. Hóa ra vào tối 22/3/2019, cặp đôi này đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật con gái tại nhà. Nhưng cũng chính đêm hôm đó, Thiện Lợi Lợi đã cãi nhau một trận nảy lửa với cha. Không khống chế được cơn tức giận, cô ta vơ lấy quần áo và siết cổ ông Thiện đến khi tắt thở.

Sáng hôm sau, thấy sắc mặt Thiện Lợi Lợi xanh xao, lấm la lấm lét, người chồng gặng hỏi mới biết tội ác mà vợ gây ra trong một phút bốc đồng. Song, cả hai không dám tự thú vì sợ liên lụy con thơ. Để đánh lừa cơ quan chức năng, họ giả vờ báo cảnh sát rằng ông Thiện mất tích, sau đó mua tủ lạnh để chứa xác ông cụ, giấu trong căn nhà thuê ở Chiết Giang.

Nhưng bức màn bí mật vẫn chưa được vén lên hoàn toàn. Trong lúc tra xét, cảnh sát còn phát hiện Thiện Lợi Lợi không phải là con gái ruột của nạn nhân. Hiện vụ án đang trong quá trình truy tố.

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/bi-an-dang-sau-vu-con-gai-bao-canh-sat-vi-cha-mat-tich-20210112232641154.html