Con đường ven sông Tô Lịch được phủ hoa tím lãng mạn

Con đường dài hơn 1km ven bờ sông Tô Lịch được khoác lên mình màu tím của hoa Dạ yến thảo Mexico (hoa chiều tím) tạo nên khung đẹp trong mắt người dân thủ đô.

Có lẽ, sông Tô Lịch đã không còn quá xa lạ với người dân Thủ đô. Nhắc đến nó, là nhắc đến con sông chảy quanh Hà Nội nhưng lại ô nhiễm nặng nề, đầy rác, thậm chí có mùi khó chịu.

Nhưng giờ đây, được sự vun trồng, chăm sóc của người dân thôn Thượng, xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) trong suốt 3 tháng đã biến con đường ven sông trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Sắc tím phủ kín, nở rộ bên con sông yên ả tạo nên một bức tranh trữ tình và xinh đẹp đến lạ kỳ.

Được biết, việc trồng hoa tím bên bờ sông là một trong những hoạt động vệ sinh sông hồ, đường sá nhằm bảo vệ môi trường của xã Thanh Liệt.

Con đường ven sông ngập tràn hoa tím. Ảnh: Vietnamnet

Việc trồng hoa góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Vietnamnet

Con đường hoa tím thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh: Vietnamnet

Những bông hoa khoe nhau đua sắc. Ảnh: Vietnamnet

Những quy định đượcc đặt ra với hi vọng sẽ giúp mọi người nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Ảnh: Vietnamnet

Những bông hoa chiều tím trải dài bên đường khiến khung cảnh nơi đây lãng mạn hơn bao giờ hết. Ảnh: Vietnamnet

Nguyệt Tú(T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/con-duong-ven-song-to-lich-duoc-phu-hoa-tim-lang-man-a243980.html