Con đường hoa sưa

Anh bạn nhắn tin, bảo dành thời gian tham gia cùng địa phương tổ chức các hoạt động giới thiệu con đường hoa sưa với du khách trong mùa sưa bay năm nay. Tất nhiên là tôi nhận lời. Ở 'thành phố ba sông' Tam Kỳ, có lẽ ai cũng biết con đường Vườn Cừa ngang qua đình làng Hương Trà (P. Hòa Hương) rợp bóng những hàng sưa và hàng cừa cổ thụ. Nhưng, không phải ai cũng có dịp ngắm mùa hoa sưa vàng ruộm bên sông Tam Kỳ những dịp cuối xuân, lung linh in bóng nước làm xao động lòng người.

Ngõ vàng hoa sưa Hương Trà.

"Con đường hoa sưa" làng Hương Trà trước đây là con đường "cái", chạy dọc khối phố Hương Trung, Hương Trà Tây và Hương Trà Đông đến bến đò Ba Bến, nơi hợp lưu giữa sông Tam Kỳ với sông Bàn Thạch. Hơn thế kỷ trước, người dân đắp con đường đất qua lạch sông để làm đường đi nên thường bị sạt lở vào mùa mưa lũ, người làng phải dùng cọc tre đóng kè chống xói lở. Đến khi thành lập huyện Tam Kỳ, chính quyền địa phương mới có điều kiện huy động lực lượng để tu bổ, huy động nhân dân tìm cây cừa trồng ven sông để chống sạt lở và trồng sưa để giữ móng chân đường. Cây sưa không chỉ trở thành nét đặc trưng của làng quê Hương Trà mà còn là lá chắn vững chãi cho con đường trước lở bồi dâu bể.

Đã bao mùa sưa bay, "con đường hoa sưa" Tam Kỳ cứ nở rồi tàn phai theo những cơn mưa cuối xuân. Hoa sưa Vườn Cừa đã đi vào thơ ca, nhạc họa và ảnh nghệ thuật. Mùa sưu bay năm trước, lần đầu tiên tại khu Vườn Cừa diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "Mùa hoa sưa", do CLB Nhiếp ảnh TP Tam Kỳ phối hợp với địa phương thực hiện. Trong không gian đầy ắp sắc vàng và hương sưa ngan ngát ở Vườn Cừa, du khách được thưởng thức hơn 40 bức ảnh nghệ thuật với chủ đề về hoa sưa do các nghệ sĩ nhiếp ảnh CLB Nhiếp ảnh TP. Anh Phan Thế Hiển - Phó Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh TP Tam Kỳ, chia sẻ: "Con đường "cái" qua làng Hương Trà ven sông Tam Kỳ với những hàng cây cừa và hoa sưa đã đi vào thi ca nhạc họa và ảnh nghệ thuật của anh chị em nghệ sĩ trong cả nước. Anh em trong CLB Nhiếp ảnh TP Tam Kỳ có nhiều người tác nghiệp về mùa sưa bay ở làng Hương Trà nhưng nay mới có dịp giới thiệu tác phẩm qua một triển lãm rất có ý nghĩa trong chính không gian miên man sắc vàng sưa ở Vườn Cừa. Tiếp nối thành công năm trước, mùa hoa sưa bay này, UBND P. Hòa Hương phối hợp với Hội VH-NT và CLB Nhiếp ảnh TP Tam Kỳ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá "con đường hoa sưa" Vườn Cừa. Sau những cơn mưa cuối xuân, sưa đầu mùa đang khoe sắc, đến với "con đường hoa sưa" Vườn Cừa, du khách sẽ hòa trong một không gian vàng sắc hoa sưa với hoạt động triển lãm ảnh nghệ thuật "Mùa hoa sưa" lần 2, đêm thơ nhạc "Vàng hoa sưa", cuộc thi bolero "Giai điệu quê hương", du thuyền ngắm sưa vàng lung linh soi bóng nước...

Làng Hương Trà và "con đường hoa sưa" Vườn Cừa đã được TP Tam Kỳ đưa vào Đề án phát triển du lịch Tam Kỳ giai đoạn mới 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2025, nhằm hình thành ở đây làng sinh thái phát triển du lịch cộng đồng. Ông Lê Hồng Tuyến - Chủ tịch UBND P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ cho biết, trên địa bàn phường có nhiều di tích và danh thắng được nhiều người biết đến như đình làng Hương Trà, khu di tích "Mộ giày", di tích Chi bộ Đồng, làng rèn Hồng Lư, vườn cừa và con đường hoa sưa trên trăm năm tuổi ở làng Hương Trà. "Triển lãm ảnh nghệ thuật "Mùa hoa sưa" cùng các hoạt động tại Vườn Cừa nhằm quảng bá, giới thiệu với du khách gần xa "con đường hoa sưa" cùng một không gian sinh thái - văn hóa Hương Trà với di sản sưa vàng đặc sắc. Qua triển lãm, địa phương hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa để duy trì thường niên việc quảng bá cảnh đẹp này" - ông Tuyến nói.

Sưa vàng Tam Kỳ đã đi vào thơ ca, nhạc họa, ảnh nghệ thuật... Và, Tam Kỳ thành phố trẻ ngời lên sức sống "trên con đường dựng xây" với mùa vàng sưa đã đi vào ca khúc "Tam Kỳ thành phố tôi yêu" của nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng làm lay động lòng người: "Tháng ba mùa hoa sưa nở/ Sắc vàng óng ánh bờ sông/ Tuổi thơ rong chơi câu hát/ Mang theo nỗi nhớ em về...".

THẠCH HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_181802_con-duong-hoa-sua.aspx