Con đường bích họa đẹp như mơ về làng hoa Ngọc Hà
Được hoàn thành từ đầu năm 2019, con đường bích họa tại ngõ 173 Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ bởi những bức tranh đẹp mắt, sinh động lại mang đậm giá trị lịch sử của làng hoa Ngọc Hà.
Nằm ngay giữa lòng thủ đô, con ngõ nhỏ kéo dài khoảng 500m trở nên tươi sáng hơn nhờ hàng chục bức bích họa đẹp mắt. Chủ đề chính của những bức tranh này là tái hiện lại những nét đẹp của làng hoa Ngọc Hà như các lễ hội, di tích lịch sử hay cuộc sống thường ngày của người dân nơi đây.
Theo tìm hiểu, những bức bích họa trên đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Hà xây dựng ý tưởng và lên kế hoạch thực hiện. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh'' trên địa bàn Thành phố với toàn bộ kinh phí đều được lấy từ nguồn xã hội hóa.
Sự xuất hiện của các bức bích họa không chỉ tô đẹp thêm cho cảnh quan khu phố mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung.
Bà Trần Thị Hoa – một người dân sống gần đó cho biết: “Từ khi con đường được vẽ xong bà con đều thích và trân trọng lắm, ngày nào cũng nhắc nhau giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi, không để ai bôi bẩn, vẽ bậy lên tường”.
Bên cạnh đó, con đường bích họa này cũng sớm trở thành một địa điểm thú vị thu hút đông đảo du khách ở các nơi tới chụp ảnh check in.
Chị Nguyễn Ngọc Hoa (Mễ Trì, Nam Từ Liêm) dẫn theo một nhóm bạn người nước ngoài đến đây tham quan chia sẻ: “Tôi tình cờ đi qua đây, thấy bức bích họa đẹp nên đã rủ bạn bè của mình đến đây chụp ảnh. Những bức bích họa giúp chúng tôi biết thêm về di tích lịch sử, hiểu hơn về cuộc sống con người nơi đây khi xưa”.