Còn do nhân tai

Công nhận bà con mình thiệt năng động, sáng tạo. Nhờ ngập úng, lũ lụt, triều cường… mà bà con mình nảy ra nhiều sáng kiến hay.

- Chẳng hạn ở Hà Nội, người dân tranh thủ sắm lưới để bắt cá trên các đường phố đã biến thành sông. Có thanh niên chỉ trong một buổi sáng đã bắt được cả thau cá rô.

- Loại cá rô cỡ vừa vừa này mà đem chiên xù thì nhậu hết biết!

- Một số người còn làm dịch vụ, dùng bồn tắm làm đò, đưa người từ nhà ra ngõ với giá 20.000 đồng/lượt. Dịch vụ cứu hộ xe ô tô, xe gắn máy bị chết máy cũng đắt như tôm tươi.

- Ở miền Trung, đợt mưa lũ vừa rồi nhiều phụ nữ và trẻ con tranh thủ cơ hội hiếm có này ngồi trong thau nhựa “đi” du lịch quanh các phố, lãng mạn quá chừng!

- Các địa phương bị mưa lũ nghiêm trọng, sinh hoạt, đi đứng của hàng triệu bà con hết sức khó khăn. Mấy ông không đi cứu trợ, giúp đỡ thì thôi, sao lại ngồi nói cười bàng quan như thế?

- Ông lầm rồi! Tụi tui cũng hết sức âu lo trước cảnh ngập lụt ở miền Trung, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đó chứ. Có điều tụi tui đang tự hỏi, vì sao chỉ sau mấy cơn mưa, một vài trận lũ mà các thành phố lớn, nhiều tỉnh miền Trung bị ngập nhanh và sâu như thế, thiệt hại lại nặng nề như thế?

- Ông đã có câu trả lời chưa?

- Rồi, các nhà khoa học, quản lý quả quyết, bên cạnh thiên tai, thảm họa còn do nhân tai. Nếu con người không tàn phá thiên nhiên thì thiên tai đã không khủng khiếp đến thế…

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202010/con-do-nhan-tai-911734/