Côn đồ chém người sau cú quẹt xe

Chỉ vì một cú va, hai thanh niên bị nhóm côn đồ khoảng hơn 20 tên hung hãn cầm gạch, mã tấu kéo đến hành hung, gây thương tích và đập phá, hủy hoại tài sản. Nạn nhân đã gửi đơn cầu cứu đến Báo CATP và cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

Trong đơn gửi Báo CATP, anh Nguyễn Minh Hiếu (SN 1976, ngụ Q12) trình bày: "22 giờ 30 ngày 9-5, khi đang uống cà phê ở quán của người mợ là Vũ Thị Kim Anh ngay đầu hẻm 524, cách nhà khoảng 50 mét, bất ngờ chúng tôi nghe tiếng la thất thanh của người mợ: Coi chừng, tụi nó quay trở lại kìa... Nhìn ra đường thấy hơn 20 thanh niên vẻ mặt hung hãn, tay cầm mã tấu và gạch ống xông tới, tôi hoảng hốt chụp lấy thanh gỗ vuông dùng đập đá của mợ đưa lên đỡ, liền bị chém gãy, rồi đến lượt tay phải bị chém mẻ xương và đứt gân.

Hiếu, Quang bị nhóm côn đồ hành hung gây thương tích - Ảnh: Nguyễn Hiếu

Thấy vậy, em vợ tôi là Nguyễn Minh Quang (SN 1991) chạy ra định can, cũng bị nhóm côn đồ chém trúng vai và tay. Chúng tôi cố sức chạy vào nhà để lánh nạn... Nhóm côn đồ tức giận vung mã tấu chém và dùng gạch ném làm bể kiếng cửa, đồng thời đập vỡ kính chiếc xe Trung Quốc (phương tiện kiếm sống của tôi) và phá bàn thờ nhà Quang. Trong lúc hỗn loạn, tôi nhận diện được nhóm này là công nhân Công ty may mặc V.H ở KP3, P.An Phú Đông từ những chiếc áo đồng phục chúng đang mặc. Tất cả đang tạm trú gần chùa Khánh An và có quan hệ qua lại mật thiết với Võ Văn Tâm (SN 1996, quê Quảng Nam, tạm trú tại nhà trọ cùng khu phố), đối tượng có hiềm khích vì chuyện va quẹt xe trước đó”.

Anh Quang kể: "Do vội chạy xe đi mua đồ nhậu, tên Tâm va quẹt xe với em trai tôi là Nguyễn Thanh Sang. Không chịu nhận lỗi, Tâm còn hung hăng chửi mắng rồi gọi điện kêu 7 thanh niên cầm theo mã tấu đến gây chuyện. Thấy vậy người dân báo cho cảnh sát khu vực Lê Văn Cang phối hợp với tổ bảo vệ dân phố đến hòa giải. Xong việc, ai về nhà nấy". Ông Nguyễn Văn Lắm - Tổ trưởng tổ 11 - cho biết: "Tưởng đâu sự việc sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ khoảng một tiếng rưỡi sau nhóm côn đồ xuất hiện gây sự việc kinh hoàng".

Sau khi vụ việc xảy ra, CAP.An Phú Đông đã đến hiện trường lập biên bản, tạm giữ đối tượng Tâm để điều tra làm rõ. Tuy nhiên do chưa đủ chứng cứ xử lý hình sự, đến 3 giờ 30 ngày 10-5, CA phường cho gia đình bảo lãnh Tâm về nhà. Ngay trong đêm 11-5, chị em Tâm đã dọn nhà đi đâu không rõ...

"Băng nhóm côn đồ ở khu vực chùa Khánh An từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hộ gia đình. Trong các cuộc họp với Ban điều hành khu phố và cảnh sát khu vực, chúng tôi đã báo cáo mức độ phức tạp nhưng đến nay vẫn chưa thấy CA phường có đối sách gì. Trước khi bọn chúng bị pháp luật trừng trị, chúng tôi vẫn còn nơm nớp lo sẽ gặp tai ương do bị trả thù..." - ông Lắm bức xúc.

Trao đổi với phóng viên Báo CATP sáng 13-5, đại tá Đoàn Văn Phúc - Trưởng CAQ12 - cho biết: "Sau khi vụ việc xảy ra, CAP.An Phú Đông đã chuyển hồ sơ cho Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q12 thụ lý điều tra theo thẩm quyền, hiện đã xác định được nhóm đối tượng gây án. CA quận đang củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật".

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/con-do-chem-nguoi-sau-cu-quet-xe_485.html