Con đi học về phát hiện mẹ chết, bố nguy kịch trên vũng máu

Người con trai đi học về vừa vào nhà thì bàng hoàng phát hiện bố và mẹ nằm bất động trên vũng máu giữa nhà

Chiều 13/11, thông tin từ Công an phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, nạn nhân là hai vợ chồng ông N.T.K. và bà N.T.A.Đ (đều 43 tuổi, trú tại nhà số 2, đường Ngô Đức Kế, tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh).

Ngôi nhà xảy ra sự việc đang được công an bảo vệ hiện trường

Ngôi nhà xảy ra sự việc đang được công an bảo vệ hiện trường

Theo thông tin trên, khoảng 11h30 ngày 13/11, con trai của vợ chồng ông K. đi học về thì phát hiện bố và mẹ nằm bất động trên vũng máu, trên tay ông K. có một vết cắt sâu.

Nghe tiếng tri hô, nhiều người hàng xóm chạy đến giúp đỡ đồng thời báo tin cho chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh để cấp cứu. Tuy nhiên, bà N.T.A.Đ được xác định là đã tử vong trước đó, còn ông N.T.K đang trong tình trạng nguy kịch, ngay sau đó được chuyển ra Bệnh viện ở TP.Vinh (Nghệ An) để cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, ông N.T.K là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, thời gian gần đây vợ chồng ông K. làm ăn thua lỗ nên nợ nần rất nhiều. Có thể vợ chồng ông K. đã chọn cách tự tử để giải thoát bế tắc.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc./.

CTV Hạ Nhi/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/con-di-hoc-ve-phat-hien-me-chet-bo-nguy-kich-tren-vung-mau-695033.vov