Con dâu vừa xách túi về tới cổng, mẹ chồng đã trách móc: 'Lại trắng tay về ăn Tết đấy', ngờ đâu cô cười tươi chỉ chiếc xe đi phía sau khiến bà choáng váng

Con dâu ngắt lời, mẹ Hùng nhìn Ngân không chớp mắt. Đúng lúc ấy chiếc có xe bán tải đậu ngay cổng nhà Hùng. Mẹ anh nhìn thấy vội vàng chạy lại mới ớ người.

Ngân tâm sự, gần 4 năm về làm dâu nhà Hùng, điều khiến cô thấy mệt mỏi, áp lực nhất chính là sự xét nét, để ý của mẹ chồng cô. Mặc dù sau cưới, vợ chồng cô cũng khăn gối lên thành phố lập nghiệp, hầu như Ngân không phải sống chung với mẹ chồng.

Ngày trước mẹ chồng Ngân buôn bán chạy chợ nên cô kể không biết có phải do ảnh hưởng của công việc mà tính bà chi ly, tính toán lắm. Ngày vợ chồng cô cưới, bà tuyên bố rõ ràng mọi thứ các con phải tự lo, bà chỉ ứng trước tiền cỗ bàn. Đêm tân hôn bà gõ cửa yêu cầu hai người bóc phong bì trả luôn bà.

Ngân kể, không nhắc lại chuyện cũ thì thôi, chứ nhắc tới cô lại chạnh lòng. Có điều hiểu tính mẹ chồng như thế nên vợ chồng Ngân luôn động viên nhau phải tu trí làm ăn để không phải phụ thuộc, nhờ vả gì về kinh tế của bà.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

3 năm đầu sau cưới, kinh tết của vợ chồng Ngân khó khăn khăn lắm bởi công việc của cô chưa ổn định, việc làm ăn của Hùng cũng gặp trắc trở. Tiếc rằng mẹ chồng Hân thấy thế lại không thương các con, ngược lại bà còn cứ đay nghiến móc máy rằng tại Ngân khắc tuổi chồng nên Hùng mới không làm ăn được.

Khổ nhất là mỗi lần Tết đến, cứ thấy vợ chồng Ngân về mà không mua sắm được gì là mẹ chồng cô lại chép miệng, lắc đầu: "Tết nhất con nhà người ta xách túi lớn túi bé về biếu bố mẹ. Đằng này có con như không, cấm nhờ vả được gì, còn phải nuôi không mấy ngày liền".

Cũng vì mẹ Hùng đay nghiến móc máy như vậy thành thử mấy năm về làm dâu nhà bà, chưa bao giờ Ngân cảm nhận được 1 cái Tết trọn vẹn vui vầy, đầm ấm.

Năm nay cũng thế, thu xếp xong việc vợ chồng Hân liền bắt xe về quê luôn vì nghĩ nhà chỉ có Hùng là con trai nên vợ chồng cô về sớm ngày nào mẹ anh vui ngày ấy. Tiếc rằng bao năm tính bà vẫn chẳng thay đổi, vừa nhìn thấy vợ chồng cô dắt nhau về tới cổng bà đã thở dài: "Lại tay trắng về quê đón Tết đấy".

Hùng chán quá chẳng buồn đáp lại lời mẹ, Ngân thấy vậy chạy lại bên bà ghé tai nói nhỏ: "Chúng con không về tay trắng đâu mẹ, quà biếu mẹ con thuê xe chở sắp về tới nơi rồi".

Con dâu ngắt lời, mẹ Hùng nhìn Ngân không chớp mắt. Đúng lúc ấy chiếc có xe bán tải đậu ngay cổng nhà Hùng. Mẹ anh nhìn thấy vội vàng chạy lại mới ớ người thấy đằng sau xe là chiếc tivi 45 inch cùng chiếc máy giặt lồng ngang đúng như ước mơ của bà.

Còn chưa kịp cất lời hỏi con dâu, Ngân đã nắm tay bà nói tiếp: "Năm nay được ông trời thương, công việc làm ăn của vợ chồng con khá thuận lợi nên con mua biếu mẹ chiếc tivi với cái máy giặt. Con thấy máy giặt của mẹ hỏng từ mấy tháng trước, rét mướt thế này mẹ giặt tay cực lắm".

Ảnh minh họa

Mẹ chồng Ngân nghe con dâu nói mà cổ họng bà như nghẹn lại vì xúc động. Ngân vẫn nhẹ nhàng tiếp lời: "Thật ra lúc nào vợ chồng con cũng mong có thể lo được cho mẹ cuộc sống điều kiện, đầy đủ hơn. Thời gian trước do kinh tế chưa có nên chúng con đành chịu, chứ có kinh tế rồi bọn không tiếc gì mẹ đâu mẹ ạ".

Tới đây mẹ chồng Ngân sững người nghĩ lại cách hành xử của mình suốt thời gian qua mà bà đỏ mặt ngượng. Bà ngộ ra rằng, mấy năm vừa rồi chính sự so đo của bà đã vô tình tạo áp lực cho con cái. Cũng may con trai con dâu bà đều là người hiểu chuyện, sống hiếu thảo nên không để bụng thái độ của bà, chứ không tình cảm mẹ con làm sao có thể ấm áp, bền chặt như vậy được.

Theo Hải Hương/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/con-dau-vua-xach-tui-ve-toi-cong-me-chong-da-trach-moc-lai-trang-tay-ve-an-tet-day-ngo-dau-co-cuoi-tuoi-chi-chiec-xe-di-phia-sau-khien-ba-choang-vang/20200117101824301