Còn đâu vỉa hè (?!)

Khoảng 10h ngày 12-11, chị Thúy ở thôn Cẩm Bào, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất cùng con trai xuống xe buýt ở điểm dừng Văn Miếu - Quốc Tử Giám rồi sang đường đi bộ đến nhà người thân ở ngõ Hàng Cháo (phường Cát Linh, quận Đống Đa) chơi. Dọc ngõ Hàng Cháo, mẹ con chị Thúy buộc phải đi bộ dưới lòng đường giữa dòng phương tiện ô tô, xe máy đang di chuyển, rất nguy hiểm vì vỉa hè bị các cửa hàng chiếm dụng để kinh doanh.

Liên tục phải chú ý né tránh những xe máy chạy vun vút bên sườn, con trai chị Thúy bức xúc nói:

- Mẹ nhìn xem, cửa hàng cà phê, hàng ăn chiếm hết vỉa hè thế này, còn chỗ nào dành cho người đi bộ (?!)

- Ừ, mẹ con mình đi cho cẩn thận, biết sao bây giờ?

Quả thực, chị Thúy quan sát thấy vỉa hè ở ngõ Hàng Cháo tuy khá rộng nhưng bị các quán cà phê, bún đậu, cửa hàng rửa xe... chiếm dụng hết để kê ô, đặt bàn ghế..., tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chị Thúy đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động để người dân không lấn chiếm vỉa hè; lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/983962/con-dau-via-he-