Còn đâu văn minh thương mại

Giờ tan tầm, một đôi trai gái đèo nhau trên chiếc xe tay ga mầu trắng, di chuyển trên phố đông. Chàng trai mặc áo sơ-mi, quần âu gọn gàng; cô gái tóc cắt ngắn, diện chiếc váy hoa rực rỡ. Tới gần ngã ba phố Hàng Nón giao cắt với phố Hàng Thiếc, chiếc xe phải chạy chậm lại do bên lề đường xuất hiện ba, bốn thanh niên đứng nối đuôi nhau giơ tay đon đả mời mọc:

Giờ tan tầm, một đôi trai gái đèo nhau trên chiếc xe tay ga mầu trắng, di chuyển trên phố đông. Chàng trai mặc áo sơ-mi, quần âu gọn gàng; cô gái tóc cắt ngắn, diện chiếc váy hoa rực rỡ. Tới gần ngã ba phố Hàng Nón giao cắt với phố Hàng Thiếc, chiếc xe phải chạy chậm lại do bên lề đường xuất hiện ba, bốn thanh niên đứng nối đuôi nhau giơ tay đon đả mời mọc:

- Ngan cháy tỏi anh chị ơi!

Chàng trai cầm lái chưa kịp trả lời thì một trong số các nhân viên nhanh tay nắm giữ đầu xe định dắt lên vỉa hè. Thấy vậy, cô gái ngồi phía sau xe máy vội lắc đầu quầy quậy: “Bọn em không ăn ngan đâu, chỉ muốn tìm quán uống nước thôi!”. Chàng trai nhìn cô gái, rồi cũng trả lời: “Chúng tôi đang tìm quán cà-phê!”. Sau hồi nhùng nhằng đối đáp, đôi trai gái nọ mới thoát khỏi vòng vây mời chào nồng nhiệt của mấy nhân viên quán ăn. Nhiều người đi đường cũng phải vất vả né tránh đội quân tiếp thị mời chào sấn sổ, vồ vập như vậy.

Ở khu vực mấy quán bán thịt ngan nêu trên, ngoài các tấm biển hiệu bắt mắt, còn có những nhân viên tiếp thị nhào cả ra lòng đường để chèo kéo khách. Tình trạng này gây phiền toái người đi đường, cản trở giao thông đô thị ở Thủ đô, đi ngược lại với tinh thần của quy định về văn minh thương mại ở khu phố cổ.

HUY TRƯỜNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-nho-nhe-nhac-nhau/con-dau-van-minh-thuong-mai-641762/