Còn đâu tôn nghiêm

Chiều 14-3, anh Công ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín về thăm đền thờ Nguyễn Trãi ở thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê cùng huyện và được ông thủ từ Nguyễn Thông (hậu duệ đời thứ 18 của Nguyễn Trãi) giới thiệu chi tiết về cuộc đời, sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Ngoài đền thờ, ông Thông còn dẫn anh Công tham quan các di tích khác trong quần thể. Đi một đoạn, giật mình bởi tiếng chó sủa inh ỏi, trước mặt là tấm biển quán cà phê, đồ nhậu, anh Công ngạc nhiên hỏi:

- Ông ơi! Đây là đâu vậy? Sao chỗ này cỏ mọc rậm rạp, lại có quán bán hàng?

Ông Thông thở dài, chỉ tay xung quanh nói:

- Đây là khu ao Huê, trại Ổi, nơi cha Nguyễn Trãi là cụ Nguyễn Phi Khanh từng dạy học. Dù là di tích cấp quốc gia nhưng mấy năm gần đây có người vào dựng lán, mở quán bán hàng...

Gửi thư tới Người Xây Dựng, anh Công trăn trở cho rằng, nơi thờ phụng một nhân vật lịch sử lỗi lạc như Nguyễn Trãi, lại có ý nghĩa trong việc thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc mà lại bị sử dụng không đúng mục đích như vậy thì còn đâu tôn nghiêm. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, xem xét và sớm có biện pháp bảo vệ di tích.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/994435/con-dau-ton-nghiem