Con dâu mệt mỏi vì mẹ chồng trọng tiền hơn nghĩa

Mẹ chồng tôi lúc nào ra vào phòng cũng khóa cửa, cất giấu đồ cẩn thận, cứ mất mát gì là đá xéo sang tôi khiến tôi vô cùng mệt mỏi, tủi thân.

Tôi lấy được người chồng khá giàu có, thực ra thì so với thiên hạ thì không có gì to tát, nhưng với đứa con gái tỉnh lẻ, nhà vách đơn sơ như nhà tôi thì đó quả thực ví như "Một trời, một vực”. Dẫu nghèo nhưng gia đình tôi rất nền nếp, giáo dục con cái sống thiện, biết tự thân vươn lên và rất có tự trọng. Chính vì thế mà nhà 3 cô con gái, nhưng chị em chúng tôi không bỏ học ngày nào, đều đỗ đại học và có công ăn việc làm tử tế, thu nhập tốt ở Hà Nội.

Hồi tôi yêu anh nhà tôi và đưa về chơi, bố mẹ tôi khá lo lắng vì tình yêu của hai đứa. Họ lo chúng tôi sẽ khó khăn khi sống chung vì hoàn cảnh, xuất thân của cả hai quá khác biệt. Thế nhưng chồng tôi đã quỳ gối xin thề sẽ chăm lo, yêu thương, chung thủy suốt đời với tôi, thế nên bố mẹ tôi mềm lòng và quyết định để chúng tôi tìm hiểu thêm và tiến xa.

Mẹ chồng trọng tiền hơn nghĩa khiến con dâu mệt mỏi (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng trọng tiền hơn nghĩa khiến con dâu mệt mỏi (Ảnh minh họa)

Nhà anh thì khác hẳn, họ khá hài lòng vì thấy con trai yêu cô gái dịu dàng, hiểu biết, dù được anh châm trước về gia cảnh nhưng họ vẫn vun vào. Cho đến ngày bên nhà anh về quê để dạm ngõ tôi, chả hiểu lời ra, lời vào của người thân nhà anh ra sao mà dù đồng ý cho chúng tôi kết hôn, nhưng từ hôm đó mẹ anh cũng có khoảng cách hơn với tôi.

Từ việc sẽ tổ chức đám cưới chung một mối, mẹ chồng tôi quyết định nhà nào nhà bên nấy tổ chức với cớ lo cho ông bà thông gia vất vả, đi xa. Sau đám cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng tại một biệt thự khang trang. Bố mẹ tôi vui mừng vì con gái tìm được chốn ấm êm, nhưng ấm hay không thì có lẽ chỉ tôi mới thấu.

Chẳng là làm dâu nửa tháng thì nhà tôi đổi giúp việc, do bà giúp việc cũ về quê trông cháu ngoại. Mẹ chồng tôi có cái vòng ngọc đắt tiền mua ở Bắc Kinh, nghe nói phải mấy nghìn đô. Bà rất thích chiếc vòng này nên những dịp quan trọng bà thường đeo nó, nhưng không đâu chiếc vòng bị mất khiến nhà tôi đảo lộn hết cả.

Bà tìm khắp nơi không thấy, rồi đâm ra sinh nghi người trong nhà. Đáng trách là bà đặt nghi vấn lên tôi và người giúp việc cũ, vì theo bà trước giờ chưa từng có vụ việc gì nghiêm trọng xảy ra trong gia đình này. Nhưng vì bà giúp việc cũ ở đó 5 năm không mất đồ, nên người mới như tôi bị sinh nghi nhiều hơn, nhất là khi gia cảnh tôi nghèo khó, đâm bà đưa lời ví von khó nghe khiến tôi vô cùng tủi thân. Chồng tôi xoa dịu bằng cách tặng bà chiếc vòng ngọc mới đẹp hơn, bà cũng nguôi ngoai nhưng kể từ đó thì hễ đi đâu, ra khỏi phòng là bà khóa chặt cửa. Có mua mới gì về bà khoe chút rồi đem đi cất cẩn thận ngay cứ như lo nó sẽ không cánh mà bay mất.

Quả thực, với thái độ dè chừng, canh mình như canh ăn trộm, tôi vô cùng mệt mỏi và ấm ức. Mà nó không chỉ mỗi lần ấy, cứ hễ khi nào bà không tìm thấy đồ gì là lại đá xéo sang tôi khiến tôi vô cùng tủi thân.

Tôi không thể chịu đựng được ánh mắt ấy, suy nghĩ ấy, đúng là nhà tôi có khó khăn đi chăng nữa nhưng tôi cũng đủ tự trọng để không làm gì sai trái, nhất là tội tày đình mà bà nghĩ cho tôi. Nếu cứ đà này tiếp diễn, chắc tôi bàn với chồng ra riêng cho êm chuyện.

Video Nhã Phương lộng lẫy trong váy cưới

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/con-dau-met-moi-vi-me-chong-trong-tien-hon-nghia-d133726.html