Con dâu khổ vì bố chồng gia trưởng

Xong rồi, bố chồng tôi đỏ mặt tía tai nhìn tôi chằm chằm, ông cầm tờ báo vứt thẳng vào mặt tôi, chưa hiểu ý bố là gì, thì ông bảo 'nhà này có cô con dâu ngoan quá, nó cho cả bố mẹ chồng nó lên báo đây này, anh Kiên xem đi, xem vợ anh giỏi không, vợ chồng tôi sắp nổi tiếng rồi đấy'.

Trước khi về nhà chồng tôi cũng đã nghe bạn bè anh nói qua là bố mẹ anh rất ghê, nhất là bố anh vừa gia trưởng, độc đoán lại hay xét nét con dâu. Nhưng vì yêu anh nên tôi bỏ ngoài tai tất cả, cũng bởi mấy lần về nhà anh chơi thấy thái độ của hai bác cũng điềm đạm và thoải mái, ai ngờ…

Đúng là phải sống trong chăn mới biết chăn có rận. Cố gắng nín chịu sống với bố mẹ chồng gần hai năm thì cuối cùng việc gì đến sẽ đến, chiến tranh lạnh giữa các thành viên trong gia đình thường xuyên xảy ra.

Sáng nào tôi cũng dậy sớm cặm cụi nấu ăn cho cả nhà rồi mới được đi làm, may mà tôi vẫn chưa có con nhỏ không thì vắt chân lên cổ cũng không chiều xong ý của hai cụ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Còn nhớ sáng hôm ấy khi tôi vừa mới ngủ dậy lúc 6h sáng, đang nấu bữa sáng thì bỗng đâu mẹ tôi xuất hiện sau lưng, khiến tôi hết hồn, thường ngày có khi nào mẹ tôi xuống nhà bếp lúc 6h đâu cơ chứ. Theo phản xạ tôi hét lên 1 tiếng, thế vậy mà đến bữa ăn bà làm ra vẻ giận dỗi, bảo với bố và chồng tôi là "con cái Thúy nó nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma ý, chắc là nó muốn đuổi mụ già lắm điều này ra khỏi nhà chứ gì, thế thì lát tôi dọn ra đường ở cho nó vừa lòng".

Chưa kịp định thần câu nói của mẹ, bố chồng tôi đã vứt tót bát cơm xuống bàn đứng dậy nói "không ăn uống gì nữa, hôm nay không ai đi làm cả, ở nhà tôi có chuyện muốn nói". Vậy là ngày nào không có chiến tranh là ngày ấy bố mẹ tôi đứng ngồi không yên.

Nghe bố nói thế tôi đành ngậm ngùi gọi điện đến cơ quan báo ốm. Vừa vào đến phòng khách, bố tôi đóng sầm cửa lại, tôi giật bắn người. Ông nói, "cái Thúy càng ngày càng hỗn với bố mẹ chồng, thằng Kiên xem thế nào dạy bảo lại vợ đi nhé, đừng để tôi phải nói nhiều". Tôi tối sầm mặt mũi, nào từ trước tới giờ tôi có dám hỗn gì đâu, khó chịu với gia đình thì cũng chỉ để trong lòng ngậm như ngậm bồ hòn, đến chồng tôi cũng chẳng dám than vãn, vì tôi biết chồng tôi nhu nhược sợ gia đình nên tôi mới khổ.

Xong rồi, bố chồng tôi mới đỏ mặt tía tai nhìn tôi chằm chằm, ông cầm tờ báo vứt thẳng vào mặt tôi, chưa hiểu ý bố chồng tôi là gì, thì ông bảo "nhà này có cô con dâu ngoan quá, nó cho cả bố mẹ chồng nó lên báo đây này, anh Kiên xem đi, xem vợ anh giỏi không, vợ chồng tôi sắp nổi tiếng rồi đấy".

Nghe xong tôi tái mặt, quả thực là mỗi lần có ấm ức gì với gia đình chồngkhông dám nói ra ngoài, tôi đều viết vài dòng tâm sự, nhưng không chỉ đích danh ai rồi gửi cho mấy tờ báo điện tử, sao mà bố tôi biết được?

Tôi nhanh nhảu thanh minh, thì ông gạt tay tôi ra, nói tôi im ngay. Ông nói, những chuyện như thế này thì làm sao mà trùng hợp được. Rồi bảo chồng tôi: "Đây này, anh Kiên xem đi trong báo còn ghi rõ rành rành là ông bố quá đáng suốt ngày soi mói chuyện con dâu, bà mẹ thì sạch quá thể đáng, cứ chờ mình rảnh tay cái là lại kiếm việc cho mình làm, mình sắp phát điên lên vì hai ông bà, cuối năm nay phải cố bắt ông chồng nhu nhược ra ở riêng mới được, không thì mình điên lên mất".

Bố chồng tôi tuyên bố, nếu tôi muốn ra ở riêng như thế thì ký vào giấy ly hôn, để cuối năm ông cưới vợ khác cho chồng tôi. Thử hỏi xem, bố tôi nói thế có được không, tại sao lại có thể đối xử với con dâu như thê.

Việc tôi viết tâm sự trên báo là không đúng, nhưng chỉ là tôi không biết thổ lộ cùng ai, nếu cứ giữ khư khư trong lòng chắc tôi điên thật. Đáng trách nhất vẫn là chồng tôi, anh không những không tháo gỡ cho tôi mà còn tát tôi một cái, rồi bảo sẽ nói chuyện với tôi sau.

Giờ tôi không biết mình nên làm thế nào? Ly hôn với chồng như lời bố chồng tôi nói hay phải tiếp tục sống trong sự ghẻ lạnh của cả bố mẹ chồng và chồng.

Theo Trải Đào/GĐ&XH

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/con-dau-kho-vi-bo-chong-gia-truong/20210302073858750