Con của các phiến quân IS: Những nạn nhân bị lãng quên (Kỳ 3: Lo lắng và đau thương)

Các tài liệu từ Tòa án Hình sự Trung ương Nga mà Reuters có được cho thấy, Gazieva là một trong 494 phụ nữ nước ngoài bị kết án ở đó từ cuối năm 2017 đến tháng 8-2018 vì là thành viên của IS hoặc có nhiệm vụ trợ giúp nhóm cực đoan này.

Các tài liệu từ Tòa án Hình sự Trung ương Nga mà Reuters có được cho thấy, Gazieva là một trong 494 phụ nữ nước ngoài bị kết án ở đó từ cuối năm 2017 đến tháng 8-2018 vì là thành viên của IS hoặc có nhiệm vụ trợ giúp nhóm cực đoan này.

Một hình ảnh cho thấy phụ nữ cầm súng và chiến đấu cho IS.

Một hình ảnh cho thấy phụ nữ cầm súng và chiến đấu cho IS.

Số phận của những phụ nữ IS

Phụ nữ đến đây, là công dân của hơn 18 quốc gia, chủ yếu là Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và các quốc gia Trung Á. Hồ sơ từ một trong 2 phòng xét xử các vụ án cho thấy, có đến 20 phụ nữ bị kết án tử hình bằng cách treo cổ vì là phiến quân của IS hoặc tham gia các hoạt động của nhóm cực đoan này.

Nhà tù nữ ở trung tâm Baghdad không được trang bị và chuẩn bị đầy đủ cho sự xuất hiện của rất nhiều phụ nữ và trẻ em như thế này. Các nhà tù quá đông đúc và đầy rẫy bệnh tật. Hermann, người phụ nữ Đức bị kết án chung thân vào tháng 8-2018, nói với Reuters: "Chúng tôi 12 người ngủ trong một căn phòng nhỏ hơn thế này, không kể trẻ em". Phần lớn trẻ em vẫn sống với mẹ trong tù, lo lắng, nhàn rỗi và đau thương. Chúng gồm những đứa trẻ mới biết đi, như Obaida, và trẻ em ở tuổi 12. Chúng không có đủ quần áo để giữ ấm trong mùa đông.

Những người phụ nữ ngủ trên những tấm nệm mỏng trên sàn nhà với một vài chiếc chăn. Thức ăn quá ít ỏi và bảo vệ nhiều lần tắt đèn trong nhiều ngày. Các cơ quan viện trợ đang giúp chính phủ Iraq cung cấp nhu yếu phẩm cho phụ nữ và trẻ em, bao gồm cả quần áo và sữa, nhưng kinh phí hạn hẹp và chính phủ nước ngoài hầu như không tham gia.

Chết trong tù?

Ít nhất 7 trẻ nhỏ, bao gồm người Nga và Azeris, đã chết trong tù vì các điều kiện tồi tệ, Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết. Ít nhất 3phụ nữ cũng đã chết. Các quan chức chính phủ Iraq từ chối bình luận về vấn đề này.

Xác nhận danh tính của phụ nữ và trẻ em là khó khăn vì nó bị ẩn giấu trong một mê cung của lời khai mâu thuẫn và giấy tờ không đáng tin cậy. Có rất ít tài liệu gốc vì nhiều phụ nữ vứt bỏ chứng minh thư của họ để cam kết trung thành với IS. Mối quan hệ gia đình, quốc tịch và danh tính hầu hết được tổng hợp từ các cuộc phỏng vấn với những người bị giam giữ. Trong một số trường hợp, chính quyền Iraq đã xét nghiệm ADN. Một số trẻ em bị trói buộc với những người phụ nữ làm mẹ. 4 phụ nữ nói với Reuters rằng, họ tin nhiệm vụ của họ là chăm sóc con cái của những người bạn hoặc người thân đã chết. Những người khác chăm sóc những trẻ em Iraq bị bắt cóc. Khi bị chính quyền thẩm vấn, những phụ nữ xác định những đứa trẻ này là của họ.

Trong cuộc chiến giành lại Mosul, lực lượng an ninh Iraq tìm thấy khoảng 90 trẻ em nước ngoài lang thang trên chiến trường một mình hoặc chăm sóc người lạ. Trong hầu hết các trường hợp, những đứa trẻ được xác định và nhiều trong số đó đã được gửi về nhà. Nhưng một số người còn quá nhỏ hoặc không thể nói với nhân viên cứu trợ chúng là ai, và khoảng một chục người còn lại, không xác định được, trong một trại trẻ mồ côi ở Baghdad.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_208157_con-cua-cac-phien-quan-is-nhung-nan-nhan-bi-lang-q.aspx