Con chết não: Mẹ ngủ quên đè tay lên người con

Mẹ ngủ quên đè tay lên người con trai 4 tháng tuổi khiến cháu bị tổn thương não rồi tử vong.

Câu chuyện đau lòng trên xảy ra với gia đình anh N.P.N (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hiện bé Nguyễn N. A (4 tháng tuổi, con của vợ chồng anh N) đã tử vong.

Sáng 20/11, xác nhận với PV, anh N cho biết: "Mẹ cháu ngủ quên nên đã đè tay lên người cháu. Hiện cháu đã tử vong và gia đình đã đưa cháu về quê an táng.

Trước đó, trong khi cháu bị mẹ đè lên cũng đã được người nhà phát hiện ra nhưng cháu vẫn không qua khỏi. Hiện gia đình đang rất bối rối nên chưa trao đổi thêm được".

Câu chuyện của bé được chia sẻ nhiều diễn đàn và mạng xã hội. Nội dung được chia sẻ khiến nhiều người xót thương: "Chỉ vì phút sơ xảy của người mẹ khi ngủ say đè cả cánh tay vào con dẫn đến con bị ngạt thở, tím tái toàn thân, 40 phút mới phát hiện... Em phải nằm viện đúng 1 tháng, tim phổi ổn định nhưng chết não, 1 tháng nay con sống thực vật... Giờ bệnh viện đã trả về, gia đình chờ để rút ống thở".

Câu chuyện của bé N.A. là lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ

Được biết bệnh án của bé ghi rõ N.A. bị ngạt khi ngủ. Cấp cứu ngừng tim tại bệnh viện Việt Nam Cu ba 40 phút thì có tim trở lại và được chuyển sang bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng hôn mê, giật tay 2 bên, tim đều 160l/p.

Trẻ được thở máy, hồi sức tích cực. Sau 25 ngày điều trị, trẻ cai được thở máy, thở oxy. Tuy nhiên, chụp não cho thấy não tổn thương, nhồi máu não đa ổ.

Thu Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/con-chet-nao-me-ngu-quen-de-tay-len-nguoi-con-3369542/