Con chém công an, mẹ chặn cửa: Vì thương quá?

Người mẹ đứng trước cửa nhà không cho bất cứ ai vào nhà được nhận xét là người vui vẻ, đàng hoàng.

Trưa ngày 20/1, tại thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) xảy ra sự việc Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa, công tác tại Công an thị trấn Ngãi Giao bị nghi phạm trộm mai là Lê Hoàng (35 tuổi, ngụ Thị trấn Ngãi Giao) chém vào bụng.

Nghi ngờ Hoàng về nhà mẹ ruột nên lực lượng chức năng đã có mặt vận động người thân đưa Hoàng ra đầu thú. Tuy nhiên, mẹ ruột Hoàng đã đứng ngay trước cửa nhà không cho bất cứ ai vào nhà.

Nhận xét về gia đình Hoàng, chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Ngãi Giao cho biết: "Hoàng là đối tượng nghiện ma túy, mặc dù đã lập gia đình nhưng hai vợ chồng Hoàng không sống được với nhau nên mỗi người một nơi.

Mẹ Hoàng cũng bình thường như mọi người, không làm mất lòng hàng xóm và cũng không phải thành phần gây rối ở địa phương.

Người phụ nữ này không phải người gốc ở thị trấn, cũng không phải hội viên của hội phụ nữ. Kinh tế gia đình Hoàng ổn định không tới mức khó khăn. Nếu kinh tế khó khăn hội phụ nữ thị trấn đã biết để hỗ trợ".

Bắt giữ đối tượng đưa ra ngoài. (Ảnh NLĐ)

Bắt giữ đối tượng đưa ra ngoài. (Ảnh NLĐ)

Nói thêm về gia đình nghi phạm này, trưởng khu phố 3 (nơi gia đình Hoàng sinh sống) cho biết: 'Hoàng trước đây đi học và lấy vợ trên thành phố nên ít về nhà, tôi cũng nghe nói vợ Hoàng cũng nghiện rồi hai vợ chồng bỏ nhau. Hiện hai đứa con của Hoàng đang được bà nội trông nom.

Hoàng được biết là đối tượng nghiện ma túy đã 5 năm, anh này cũng mới đi cai nghiện về. Qua tiếp xúc với mẹ của Hoàng tôi nghĩ mẹ Hoàng không phải là người chiều con, hơn nữa bác cũng không có điều kiện nhiều để chiều, có thể vì thương con quá mà làm vậy.

Ở địa phương mẹ của Hoàng thường bán sữa đậu nành để kiếm thêm thu nhập. Cô ấy cũng đàng hoàng, vui vẻ lắm. Trong những lần ngồi uống sữa đậu nành ở quán cô, cô cũng ít tâm sự chuyện con cái. Có lần gần đây cô cũng bảo mới biết chuyện con nghiện".

Như thông tin trước đó, Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa được lãnh đạo Công an Thị trấn Ngãi Giao, giao nhiệm vụ tới nhà Lê Hoàng để mời về trụ sở làm việc do người dân trình báo nghi ngờ Hoàng đã trộm mai của một gia đình ở khu vực.

Khi tới nơi, Hoàng không chấp hành mà lớn tiếng chửi bới. Không những thế, Hoàng còn dùng dao chém vào bụng Trung úy Nghĩa. Người dân đưa Trung úy Nghĩa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Nghi ngờ Hoàng về nhà mẹ ruột nên lực lượng chức năng đã có mặt vận động người thân đưa Hoàng ra đầu thú. Tuy nhiên, mẹ ruột Hoàng đã đứng ngay trước cửa nhà không cho bất cứ ai vào nhà.

Sau thời gian dài không thuyết phục được người mẹ, đại diện các hội đoàn thể đã áp tải người phụ nữ qua nhà hàng xóm để công an xông vào nhà.

Lúc này, Hoàng chui vào gầm giường lấy chiếu quấn lại để che chắn hơi cay, sau đó xông ra ném dao rựa, vật dụng vào lực lượng công an.

Sau 1 giờ 30 phút, các trinh sát mặc bảo hộ, dùng khiêng xông vào khống chế bắt giữ đối tượng.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/con-chem-cong-an-me-chan-cua-vi-thuong-qua-3395541/