Con bị bảo vệ dân phố đánh, phụ huynh 2 em nói gì?

Gia đình cho biết rất sốc và phẫn nộ khi thấy con của mình bị bảo vệ dân phố đánh đập dã man. Họ mong muốn pháp luật xử lý đúng người, đúng tội.

Ngày 2-4, phụ huynh của hai em N.D.T.A (14 tuổi), cho biết nam bảo vệ dân phố Trần Quốc Hùng (21 tuổi, ngụ phường 14, quận 10) đã tới gặp gia đình, bật khóc xin lỗi và chịu mọi chi phí bồi thường.

Đây là diễn biến mới nhất sau vụ việc hai em A. và T. bị người này đánh đập dã man trong phòng giám thị của Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10).

Em T. - một trong hai em bị đánh cho biết có xin tha nhưng vẫn bị đánh. Ảnh HT

Em T. - một trong hai em bị đánh cho biết có xin tha nhưng vẫn bị đánh. Ảnh HT

Gia đình bức xúc

Chiều 2-4, cha của em T.A. cho biết gia đình đã rất sốc và phẫn nộ khi xem đoạn clip được đăng tải trên mạng và báo chí đưa tin. Cùng ngày, sau khi làm việc với phía Công an quận 10, gia đình cũng đã đưa con của mình đi giám định thương tích để cơ quan điều tra tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Theo người cha, sáng 1-4, Công an phường 14 có thông báo về việc con trai mình bị tạm giữ vì đột nhập vào Trường THCS Nguyễn Văn Tố trộm cắp tài sản. Gia đình sau đó lên trụ sở công an để làm việc.

“Công an không nói về việc con trai tôi bị đánh. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, gia đình xem clip nên đã cùng lên Công an phường 14 để yêu cầu làm rõ” – cha của em T.A. nói.

Gia đình em T.A. có những phản ứng mạnh mẽ sau vụ việc. “Chúng tôi phải làm dữ thì công an phường mới đưa bé lên bệnh viện kiểm tra” - người cha kể.

Trong ngày, lúc chờ lấy lời khai và giám định thương tích, các bảo vệ dân phố có liên quan đã gặp gia đình, xin lỗi và xin chịu mọi chi phí bồi thường.

“Người dân phòng trực tiếp đánh con tôi nói rằng do nóng nảy, không kiềm chế được nên đã đánh con tôi và bạn nó. Tôi nói rằng đây có phải việc của em đâu mà em nóng nảy, lỡ đánh chết người thì sao? Người này im lặng rồi bật khóc, xin lỗi” – người cha tiếp.

Theo gia đình, sau vụ việc, em T.A. về nhà có than nhức đầu, mỏi mệt và nằm ngủ. Trong ngày, gia đình đã đưa em đến bệnh viện thăm khám và hiện sức khỏe không có biểu hiện đáng lo ngại.

Điều đáng nói, phụ huynh em T.A. phản ánh thì trong buổi làm việc tại trụ sở công an quận, các bảo vệ dân phố có nói rằng sau khi đánh hai em thì có một người là cán bộ lãnh đạo của trường THCS Nguyễn Văn Tố bước vào phòng giám thị và có biết vụ việc.

Có xin tha nhưng vẫn bị đánh

Trong lúc đó, chiều cùng ngày, gia đình em N.P.H.T. ở đường Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, cho biết vẫn chưa khỏi bàng hoàng, đau xót sau vụ việc.

Theo em T. trước đoạn clip đã bị bảo vệ dân phố tát tai rồi mới đánh và bị quay clip lại. “Hôm đó con đi cùng bạn T.A. đến trường. Trước đó con có lấy đồ tại trường” – em T. nói.

Mẹ của em T. cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Ảnh HT

Em T. cho biết các bảo vệ đã cho xem lại đoạn clip trên camera an ninh và hỏi “Có phải mày không?”. Em T. nói không phải thì bị đánh.

Theo chị M. (mẹ của em T.), cho biết con trai mình sống với chồng cũ. Chị ở xa nên chỉ có thể điện thoại hỏi thăm, thi thoảng mới gặp con.

Sáng hôm 1-4, người hàng xóm cho chị M. xem đoạn clip. Chị gọi cho con thì được kể về vụ việc và lấy xe chở con vào bệnh viện Nhi đồng 1 để thăm khám.

Em T. cho biết hiện cố và tai vẫn còn đau sau vụ việc. “Chú bảo vệ dân phố có nói rằng con cứng đầu nên đánh. Con có xin tha nhưng chú vẫn đánh. Bạn em bị đánh cũng có van xin nhưng không được. Con sợ lắm” – em T. tiếp.

Theo tìm hiểu, T. sống với bố ruột sau khi bố mẹ ly dị. Tối 31-3, T. và A. rủ nhau đi chơi. Do trước đã từng vào Trường THCS Nguyễn Văn Tố nên hôm nay cả hai tiếp tục trèo vào trường khuya cùng ngày. Tuy nhiên, vừa trèo vào đã bị các bảo vệ phát hiện, cùng bảo vệ dân phố bắt giữ.

Hình ảnh bảo vệ dân phố đánh đập hai em nhỏ khiến dư luận bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Em T. cho biết, sau sự việc cũng không dám nói với ai. Chỉ khi sau khi mạng xã hội và báo chí đăng tải thì gia đình mới biết sự việc.

Chị M. cho biết mong muốn pháp luật xử lý đúng người, đúng tội. “Con tôi làm sai thì có pháp luật xử lý sao bảo vệ dân phố lại có quyền đánh con tôi như vậy?” – chị M. bức xúc.

Chiều 2-4, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết có tiếp nhận hai thiếu niên bị lực lượng bảo vệ dân phố bạo hành tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10.

Vào lúc 21 giờ 40 ngày 1-4, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận 2 bệnh nhân với tình trạng tỉnh, không ói, không co giật, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, tim phổi đều, sức cơ tốt.

Trong đó, bệnh nhân NPHT (sinh năm 2007) than đau đầu vùng thái dương phải, không sưng nề phần mềm da đầu, được chẩn đoán chấn thương đầu.

Bệnh nhân NDTA (sinh năm 2007) than chóng mặt, đau đầu, đau cổ nơi bị đánh, được chẩn đoán chấn thương đầu và cổ.

Hai bệnh nhân được xử trí cho giảm đau, hiện sức khỏe đã ổn định và dự kiến xuất viện sớm.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/con-bi-bao-ve-dan-pho-danh-phu-huynh-2-em-noi-gi-976528.html