Coi thường tính mạng!

Nguy hiểm quá!

(HNM) - Khoảng 17h ngày 6-12, chị Ngân (ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) đi taxi từ siêu thị Big C Thăng Long (đường Trần Duy Hưng, Hà Nội) về nhà. Đang đi trên Đại lộ Thăng Long, đến đoạn gần cầu vượt Công viên động vật hoang dã, địa phận phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm thì cậu con trai 6 tuổi nhắc mẹ:

- Mẹ ơi, dừng lại mua bánh mì làm quà cho bà nội đi. Lúc ở siêu thị con bảo mua mà mẹ quên.

- Ở đây làm gì có bánh mì, về nhà mẹ mua sau - chị Ngân nói với con.

- Mẹ nhìn bên lề đường kìa, có người đang bán ạ!

Chị Ngân nhìn theo hướng tay con chỉ, quả thật thấy có nhiều người bán bánh mì. Mỗi người để một thùng xốp đựng bánh mì trên xe đạp, hoặc dưới đất (phía trong làn đỗ khẩn cấp trên tuyến đường cao tốc), tay cầm túi bánh mì vẫy mời khách. Thấy việc bán bánh mì như vậy quá nguy hiểm, chị Ngân giải thích cho con:

- Đây là tuyến đường cao tốc, ô tô đi với tốc độ cao, dừng lại mua rất nguy hiểm đấy con ạ.

Kể câu chuyện trên với Người Xây Dựng, chị Ngân chia sẻ: Việc bán bánh mì trên tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn coi thường tính mạng bản thân và gây nguy hiểm cho người khác. Đề nghị lực lượng chức năng có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kể trên, để tránh tai nạn, rủi ro có thể xảy ra.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/952785/coi-thuong-tinh-mang