Coi thường pháp luật, chuyện thật như đùa ở xã Tân Thanh

Không thiếu nợ, không hề biết nhau từ trước, nhưng khi ông Nguyễn Duy Minh tiến hành sửa chữa căn nhà đã mua (được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất và các công trình liên quan trên đất) thì bị một nhóm người tới quấy phá, đòi khoản tiền từ 'trên trời rơi xuống' không liên quan đến mình. Chuyện thật như đùa này diễn ra nhiều lần tại xã Tân Thanh, Giồng Trôm, Bến Tre nhưng cơ quan chức năng không tiến hành giải quyết triệt để nhóm người coi thường pháp luật.

Đang sửa nhà, bị đòi nợ “từ trên trời rơi xuống”

Trong đơn cầu cứu gửi đến Báo Người Tiêu Dùng, anh Nguyễn Duy Minh (sinh 1979, ngụ P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM) kể: Đầu năm 2018, mẹ anh là bà Lê Thị Mười (sinh 1961) có mua lại ngôi nhà cùng các công trình phụ trợ liên quan thuộc thửa đất số 48, tờ bản đồ số 16, diện tích 609m2 tại xã Tân Thanh, Giồng Trôm, Bến Tre từ ông Nguyễn Văn Sĩ (ngụ P.4, Q.3, TP.HCM) và được Nhà nước cấp giấy chứng nhận vào ngày 30/3/2018.

Sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục chuyển nhượng, do nhận thấy ngôi nhà, hàng rào cùng nhiều hạng mục khác đã cũ nên gia đình anh Minh tiến hành sửa chữa. Tuy nhiên, khi đơn vị thi công là Công ty TNHH XD TM DV SX Vạn Thịnh vừa tập kết trang thiết bị cho việc sửa chữa thì bị vợ chồng ông Nguyễn Văn Sơn và Ngô Thị Lệ, cùng một số đối tượng khác đến ngăn cản, uy hiếp không cho công nhân làm việc.

Người phụ nữ đang đứng liên tục kích động nhiều phụ nữ khác lăn lộn, ngăn cản thi công.

Theo anh Minh, lý do mà vợ chồng ông Sơn đưa ra là: Chủ nhiều đời của ngôi nhà này là ông Nguyễn Thành Thảo có nợ họ số tiền 87 triệu đồng nên họ buộc gia đình anh phải trả khoản tiền này thì mới để yên.

“Tôi không biết ông Sơn, bà Lệ và càng không biết ông Thảo là ai? Tôi mua căn nhà này từ ông Sĩ và đã được Nhà nước chứng nhận. Họ đến quấy rối như thế là quá vô lý, xem thường luật pháp” - anh Minh giãi bày.

Sau khi trình báo vụ việc trên đến các cơ quan chức năng xã Tân Thanh, ngày 20/7, gia đình anh tiếp tục thuê đơn vị thi công đến tiến hành việc sửa chữa. Tuy nhiên, cũng như trước đó, vợ chồng ông Sơn tiếp tục đến ngăn cản, đe dọa. Đến ngày 16/8, sau khi gửi đơn trình báo lần 2, gia đình anh Minh được chính quyền xã Tân Thanh cho biết là “cứ tiếp tục làm, nếu còn xảy ra tình trạng trên thì chính quyền sẽ đến xử lý”.

Được sự “bảo đảm” của chính quyền, chiều cùng ngày, gia đình anh Minh bắt đầu sửa lại hàng rào, nhưng cũng như 2 lần trước, vợ chồng ông Sơn lại xuất hiện. “Họ tụ tập, nằm ngang từ vỉa hè vào đến sân trước nhà, buông lời đe dọa hành hung chúng tôi…Ngay cả khi công an xã Tân Thanh, công an huyện Giồng Trôm đến giải thích họ vẫn bất chấp” - anh Minh nói.

Vụ việc chỉ tạm lắng khi công an xã Tân Thanh tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc và yêu cầu tạm ngưng việc thi công.

Sau khi đã thông báo cho chính quyền địa phương biết về kế hoạch sửa chữa nhà, ngày 5/9, khi khổ chủ vừa tiến hành công việc thì các đối tượng trên ngay lập tức xuất hiện, dùng những lời lẽ “chợ búa” để uy hiếp gia chủ. Và vẫn như những lần trước, chính quyền lại đến lập biên bản rồi yêu cầu gia đình anh tạm ngưng việc thi công.

“Vụ việc xảy ra đã gần 7 tháng nay, ngoài việc phải đền bù hợp đồng cho đơn vị thi công số tiền tổng cộng hơn 100 triệu đồng (và sẽ còn đền bù nữa nếu tình trạng trên tiếp diễn), gia đình tôi luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ... Mặc dù vậy, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng địa phương lại không có những biện pháp để xử lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi” - anh Minh chia sẻ.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Mười.

Chính quyền địa phương “bất lực”?

Đến thời điểm bị ngăn cản, uy hiếp lần cuối ngày 5/9, gia đình anh Minh đã nhiều lần gửi đơn “cầu cứu” đến chính quyền và cơ quan chức năng xã Tân Thanh. Biên bản các buổi làm việc sau đó giữa các bên liên quan cũng nêu rõ: Hành vi của vợ chồng ông Sơn và các đối tượng khác là không đúng, vi phạm pháp luật hiện hành. Thửa đất trên đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận sở hữu thuộc về bà Mười, nên việc sửa chữa nhà trên thửa đất này là quyền của bà.

Trong khi đó, tại buổi làm việc giữa các bên ngày 20/8 và gần đây nhất là ngày 7/9, đích thân ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh cũng kết luận: Hành vi cản trở, gây rối của bà Lệ là không đúng theo quy định pháp luật. Nếu tiếp tục thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Câu chuyện phần nào đã rõ, chính quyền xã Tân Thanh đã đưa ra kết luận. Nhưng tất cả chỉ là những kết luận được ghi trên giấy…còn lại là sự “án binh bất động” đến khó hiểu của chính quyền và cơ quan chức năng nơi đây. Chính quyền xã Tân Thanh “vô cảm” trước những lời kêu cứu của dân lành, hay chỉ đơn giản là họ đã “bất lực” trước những hành vi ngông cuồng, thách thức luật pháp của các đối tượng nêu trên?

Gia đình anh Minh ngoài việc mất tiền đền bù hợp đồng sửa chữa nhà còn phải sống trong cảnh lo sợ, tinh thần suy sụp. Trong khi đó, các đối tượng như ông Sơn, bà Lệ thì vẫn tiếp tục ngang nhiên, hống hách với những hành động quấy rối, uy hiếp, đe dọa người khác... thách thức kỷ cương, pháp luật.

Mặc dù có cơ quan chức năng địa phương nhưng vẫn không tiến hành ngăn cản, xử lý.

Cảnh hỗn loạn khi ông Minh tiến hành sửa chữa nhà đúng pháp luật.

Minh Việt - Thanh Minh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/coi-thuong-phap-luat-chuyen-that-nhu-dua-o-xa-tan-thanh-d70935.html