Cội nguồn sức mạnh của Đại đoàn Đồng Bằng

Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) với tên gọi truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng ra đời ngày 16-1-1951 là một trong 6 sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Xác định truyền thống vẻ vang, oanh liệt của Đại đoàn Đồng Bằng là cội nguồn sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ hôm nay, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 320 đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống và mang lại hiệu quả cao trong xây dựng đơn vị, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chiến công hào hùng

Theo chân cán bộ, chiến sĩ mới Đại đội 7 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48) tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 320, chúng tôi như được sống trong không khí sục sôi, anh dũng, thần tốc của những ngày tháng Tư lịch sử. Các “trận đánh kinh điển” của Sư đoàn 320 trong Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh được Trung tá QNCN Lê Đình Quý - Nhân viên Nhà truyền thống giới thiệu, tái hiện lại một cách sinh động, hấp dẫn. Anh Quý cho biết, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn 320 tham gia chiến đấu trên các chiến trường Bắc Quảng Trị, Đường 9 - Nam Lào và Tây Nguyên. Những chiến công: Lâm Xuân, Đại Độ, Đinh Tổ, Bắc Cửa Việt, Cam Lộ, Ngã Tư Sòng, Chư Nghé, Lệ Ngọc, Làng Siêu, Điểm cao 1049, 1015… làm cho quân thù khiếp sợ mỗi khi nhắc tên sư đoàn. Đặc biệt, chớp thời cơ quân địch tháo chạy khỏi Tây Nguyên, sư đoàn đã truy kích thần tốc, chốt chặn trên Đường số 7, Cheo Reo-Phú Bổn, đánh bại chiến lược rút quân khỏi Tây Nguyên co cụm về giữ vùng duyên hải miền Trung và Sài Gòn của Mỹ-ngụy. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, sư đoàn được tin tưởng giao nhiệm vụ mở cửa một trong những hướng chủ yếu, tiêu diệt Căn cứ Đồng Dù của Sư đoàn 25 ngụy, mở toang cánh “cửa thép” ở Tây Bắc Sài Gòn, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến sĩ mới Đại đội 7 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48) tham quan Nhà truyền Thống Sư đoàn 320.

Chiến sĩ mới Đại đội 7 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48) tham quan Nhà truyền Thống Sư đoàn 320.

Chiến sĩ mới Hà Văn Khôi, Tiểu đội 9 (Trung đội 9, Đại đội 7) không rời mắt khỏi những bức ảnh, hiện vật minh chứng cho chiến công oanh liệt của đơn vị. Tự hào với truyền thống và biết ơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước càng củng cố thêm niềm tin, quyết tâm, động lực để anh hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khôi tâm sự: “Em tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 và đã đi làm có thu nhập mỗi tháng trên 10 triệu đồng. Thú thật là khi bỏ công việc nhập ngũ em cũng băn khoăn lắm, phần vì tiếc công việc, phần vì chưa hiểu biết lịch sử, truyền thống, môi trường đơn vị. Giờ thì em thấy xấu hổ với những băn khoăn đó. Thật tự hào khi em là người chiến sĩ được học tập, công tác ở một đơn vị có hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và luôn có mặt ở hầu hết chiến trường nóng bỏng, ác liệt nhất, lập nên những chiến công vang dội đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca”.

Đa dạng hình thức giáo dục truyền thống

Bên cạnh tổ chức tham quan, tìm hiểu lịch sử, truyền thống tại Nhà truyền thống của đơn vị, Bảo tàng Quân đoàn 3, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 320 còn chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh giáo dục truyền thống thông qua học tập chính trị; sinh hoạt chính trị, tư tưởng; ngày chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở. Phát huy các thiết chế văn hóa, truyền thanh nội bộ, gặp mặt nhân chứng lịch sử, diễn đàn, tọa đàm của các tổ chức… để giáo dục truyền thống. Đặc biệt, sư đoàn chỉ đạo các đơn vị trong làm công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện phải quán triệt, vận dụng triệt để quan điểm: “Quá trình huấn luyện là quá trình truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu và truyền thống tốt đẹp của quân đội ta cho người học”.

Cán bộ Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48) trò chuyện với chiến sĩ mới về truyền thống của đơn vị.

Đại tá Võ Sơn Anh - Phó chính ủy Sư đoàn 320, khẳng định: “Bằng những hình thức, biện pháp giáo dục truyền thống chủ động, tích cực đó đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ vào vũ khí trang bị, nghệ thuật, cách đánh của ta. Qua đó chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm của Sư đoàn 320 luôn đạt yêu cầu 100%, có trên 80% khá, giỏi. Từ năm 2014 đến nay, sư đoàn đã có 11 lượt đại đội huấn luyện chiến sĩ mới kiểm tra “3 tiếng nổ” đạt giỏi, được Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đánh giá là đơn vị dẫn đầu khối sư đoàn, nhà trường về huấn luyện và nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Các cấp ủy, tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng trưởng thành, gương mẫu, bản lĩnh, vững vàng trong mọi tình huống. Sư đoàn 320 cũng luôn gắn bó, đoàn kết keo sơn, nghĩa tình với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Hằng năm có hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn hành quân đến các thôn, làng xa xôi, hẻo lánh “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con để tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn hiệu quả…

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 không nề hà gian khổ giúp nhân dân làm những việc khó đã quen thuộc trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và được các địa phương, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhưng phần thưởng lớn nhất đối với Sư đoàn 320 là thế trận lòng dân vững chắc, cơ sở chính trị vững mạnh, mối quan hệ quân dân bền chặt, sâu nặng, nghĩa tình. Tạo sức mạnh và động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ sư đoàn viết tiếp bản hùng ca trong thời kỳ mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/coi-nguon-suc-manh-cua-dai-doan-dong-bang-658197