Coi chừng ác mộng

Ngày ra mắt đội bóng mới Real Madrid, HLV Julen Lopetegui xúc động rơi nước mắt và không nói nên lời. Vậy là sau bao năm lưu lạc, 'đứa con cũ' nay đã trở về đoàn tụ dưới mái nhà Bernabeu.

Khi còn là cầu thủ, J.Lopetegui từng bị Real Madrid thải loại. Ông đầu quân cho Logrones, Barcelona trước khi treo giầy ở Rayo Vallecano. Sự nghiệp cầu thủ của J.Lopetegui giống như bức tranh màu xám và không nhiều người biết đến. Lúc bước chân vào sự nghiệp huấn luyện, J.Lopetegui một lần nữa bị Real Madrid "chia tay" khi ông chỉ có một năm dẫn dắt đội B. Chỉ đến khi J.Lopetegui gây ấn tượng ở các đội trẻ và đội tuyển Tây Ban Nha, cộng với việc HLV Z.Zidane rời Bernabeu, thì ông mới được Real Madrid chào đón. Và để dẫn dắt “kền kền trắng”, vị chiến lược gia 51 tuổi này đã phải trả giá đắt: Bị đội tuyển Tây Ban Nha sa thải trước thềm World Cup 2018.

Sau bao biến cố, cuối cùng J.Lopetegui cũng hoàn thành giấc mộng dẫn dắt Real Madrid. Tuy nhiên niềm vui của J.Lopetegui chẳng tày gang khi “kền kền trắng” đang gặp nhiều vấn đề trước mùa giải mới. Siêu sao C.Ronaldo tưởng rằng sẽ cam kết treo giầy ở Real Madrid nay đầu quân cho Juventus. Tiền vệ tài năng M.Kovacic gia nhập Chelsea, trong khi một số trụ cột như L.Modric, Marcelo, G.Bale đang rục rịch đòi rời Real Madrid. Phải chăng, đang có một cuộc tháo chạy khỏi sân Bernabeu khi sức mạnh và tham vọng của Real Madrid bị nghi ngờ trước mùa bóng mới?

Chính sách chuyển nhượng bán nhiều hơn mua đang khiến Real Madrid không còn là “mảnh đất màu mỡ” với các ngôi sao lớn. Thêm một mùa chuyển nhượng nữa người hâm mộ lại thất vọng với Ban lãnh đạo Real Madrid. “Kền kền trắng” đã không mua ngôi sao đẳng cấp khỏa lấp vị trí của C.Ronaldo mà thay vào đó, đội bóng mang về nhiều cầu thủ trẻ. Ngoại trừ bản hợp đồng T.Courtois, những V.Junior, A.Odriozola, A.Lunin, O.Mascarell, L.Torro là các tài năng trẻ triển vọng, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh là điều họ còn thiếu. Cùng với việc Real Madrid triệu tập M.Odegaard sau khi cho Eredivisie mượn, đôn F.Valverde, D.Ceballos từ đội hình B lên mới thấy sức trẻ chính là linh hồn trong chiến thuật của HLV J.Lopetegui mùa tới.

Chưa giành được danh hiệu lớn nào nhưng HLV J.Lopetegui lại được giới chuyên môn đánh giá cao ở việc phát hiện và mài dũa cầu thủ trẻ. Ngày còn dẫn dắt U.19, U.20 và U.21 Tây Ban Nha, J.Lopetegui đã giúp bóng đá xứ Bò tót trình làng nhiều nhân tài, như: Isco, Koke, De Gea, T.Alcantara, S.Niguez... Ông cũng rất “mát tay” khi từng giúp U.19 và U.21 Tây Ban Nha vô địch châu Âu. Khi đội tuyển Tây Ban Nha đang trên đà suy thoái hậu triều đại Del Bosque, J.Lopetegui đã đến và giúp đội bóng lấy lại được vị thế “ông lớn” ở châu Âu.

HLV J.Lopetegui giỏi nhìn xa trộng rộng, nhưng việc từng là một cầu thủ thất bại rất có thể sẽ khiến ông không nhận được sự phục tùng, tôn trọng của các ngôi sao Real Madrid. Phòng thay đồ ở sân Bernabeu chưa bao giờ yên ổn, dù C.Ronaldo đã ra đi nhưng ở đó vẫn còn một S.Ramos cá tính và đầy chiêu trò. Nếu J.Lopetegui trọng dụng tài năng trẻ rất có thể sẽ đụng chạm đến quyền lợi, sức ảnh hưởng của những trụ cột. Vừa phải chiều lòng những cầu thủ gạo cội, vừa tạo điều kiện nhiều cho cầu thủ trẻ ra sân quả thật là vấn đề lớn đang cần J.Lopetegui giải quyết. Một J.Lopetegui chưa có thành tích đặc biệt, thiếu kinh nghiệm dẫn dắt CLB lớn hay tính cách khá hiền lành sẽ khiến ông rất khó để quản quân?

Dẫn dắt Real Madrid chưa bao giờ là công việc dễ dàng và J.Mourinho, C.Ancelotti hay R.Benitez là những người hiểu rõ điều này. Ở

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/coi-chung-ac-mong-546525