Có ý dân thì không sợ sai

'Lâu lắm rồi vợ chồng mới có buổi tối lãng mạn như thế. Tuổi U-50 luôn thách thức cái lưng gầy nhưng tui vẫn đủ sức dìu bà xã ra công viên…

Chúng tui như sống lại với buổi hẹn hò đầu tiên, hai đứa nắm tay nhau, dựa vào nhau… Rồi thẹn thùng chả biết nói gì, đành vờ dỏng tai nghe thời sự qua chiếc loa phường gắn trên cột điện…”.

- Hả? Ông viết hồi ký kỳ zậy? Cái khúc mê ly nhứt sao chưa thêm vô?

- Có viết về tình yêu đâu mà bà háo hức. Đang hoài niệm một thời sống và thở cùng loa phường nè. Nghe đâu nó sắp kết thúc sứ mệnh truyền tải tin tức và phổ biến pháp luật.

- Ừ nhỉ. Hà Nội vừa rồi lấy ý kiến lần 2 và trên 70% người dân đồng ý bỏ loa phường. Lý do họ muốn bỏ là thời này có nhiều lựa chọn cập nhật kiến thức nhanh chóng và hiệu quả hơn như radio, Internet…

- Đúng, dù thế hệ mình có chút bâng khuâng nhưng tui nghĩ thời đại này nên thế. Và tui đánh giá cao cách khảo sát ấy. Nếu trong mọi vấn đề mà địa phương nào cũng hỏi ý kiến dân thì các quyết sách luôn hợp lý.

- Hiểu rồi, chồng khỏi phải mở rộng ra vì ai cũng biết… Thế tóm lại, hồi ký ông viết có đoạn lãng mạn giữa đôi ta hôn?

- Có! Đó là đúng lúc hai đứa ngượng ngùng chưa biết nói chi, bỗng chiếc loa thông báo tin phấn khởi, thế là tui vui quá ôm chầm lấy bà...

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/co-y-dan-thi-khong-so-sai-800172.html