Cỗ xe tăng Đức bị 'chôn vùi' tại thánh địa

Được chơi trên sân nhà, nhưng tinh thần mạnh mẽ của đội tuyển Đức đã không thể hiện được nhiều, trong khi đoàn quân của HLV HLV Didier Deschamps đã thực sự là ứng viên cho chức vô địch.

Người Đức cầm bóng nhiều hơn (51%) nhưng không hiệu quả. Họ tung ra 10 cú sút, song chỉ có một cú trúng đích. Trong khi đó Pháp chỉ cầm bóng 41% và tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm trong hiệp 1, tức là chỉ bằng 1/3 so với số lần "bắn phá" cầu môn của Đức.

Tuy nhiên, điều đó không phải vấn đề to tát bởi quan trọng là Les Bleus tấn công hiệu quả hơn.

Người chơi xuất sắc của đội tuyển Đức là thủ môn Neuer. Anh phải phải trổ tài rất nhiều để cứu thua cho đội tuyển.

Phút 20, sau đường mở bóng rất thoáng của Pogba sang cánh trái, Fernandez thực hiện cú căng ngang đầy khó chịu vào vòng cấm khiến trung vệ Hummels của ĐT Đức lúng túng "đốt" lưới nhà.

Thất bại của ĐT Đức trước Pháp được coi là bất ngờ của bảng F

90 phút thi đấu, người Pháp đã có thêm 2 bàn thắng nhưng không được trọng tài công nhận do việt vị. Phút 66, Mbappe có pha "làm xiếc" trong vòng cấm ĐT Đức và thực hiện cú cứa lòng không cần đà vào góc xa làm bó tay thủ thành Neuer. Rất tiếc cho ĐT Pháp là trọng tài không công nhận bàn thắng khi xác định Mbappe đã việt vị.

Phút 87, Benzema đã đưa được bóng vào lưới ĐT Đức sau đường căng ngang thuận lợi của Mbappe từ cánh phải. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài lại không công nhận bàn thắng khi xác định lúc Mbappe nhận bóng từ đường chọc khe của Pogba thì anh đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Đức.

Những số liệu đó để thấy rằng Les Bleus tấn công rất hiệu quả. Dù chỉ mới là vòng bảng, nhưng với sức mạnh này không ai thể phủ nhận họ là ứng viên cho chức vô địch.

Đánh bại Đức với tỷ số tối thiểu 1-0, Pháp coi như đã đặt một chân vào vòng knock-out. Về phần mình, Đức đang phải chịu áp lực cực lớn trước khi bước vào trận đấu sinh tử với Bồ Đào Nha ở lượt đấu tiếp theo.

Bồ Đào Nha tạm thời dẫn đầu bảng F

Hôm qua, Ronaldo đã chứng minh đẳng cấp siêu sao của mình trong trận đấu gặp Hungary. Cú đúp trong những phút cuối trận đấu càng tô vẽ nên giá trị của anh, dù trước đó anh thi đấu khá mờ nhạt.

Như vậy, Bồ Đào Nha tạm vươn lên dẫn đầu ở "bảng tử thần".

Ronaldo tỏa sáng trong trận gặp Hungary ở những phút cuối trận đấu

Tối nay, Phần Lan sẽ gặp Nga lúc 20h; Thổ Nhĩ Kỳ gặp ĐT Wales lúc 23h, Italia gặp Thụy Sỹ lúc 2h ngày 17/7 (giờ Việt Nam).

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/co-xe-tang-duc-bi-chon-vui-tai-thanh-dia-post398729.html