'Cô Vy' mà quay lại!

Xử hết các loại 'ma' Đừng để nhờn luật!

- Ông lên YouTube coi mấy clip khách đi vãng cảnh chùa Hương đi! Đầy tính “hiện thực phê phán”!

- Coi rồi. Ấn tượng nhất là cảnh du khách gầy sòng đánh bạc trên thuyền. Trên đường từ suối Yến vào bến Thiên Trù, cảnh đánh bạc trên thuyền hết sức… tưng bừng. Chẳng ai nhắc nhở, khuyến cáo nên du khách sát phạt vô tư.

- Có rất nhiều quán ăn bán các động vật “lạ”. Không hiểu là thịt thú rừng hay…?

- Thịt nhím, hoẵng và chồn đấy, nhưng người ta phải “đánh tráo khái niệm” thành… thịt thỏ, thịt trâu. Giới thiệu công khai đây là thịt thú rừng quý hiếm sẽ bị phạt, thậm chí thu hồi giấy phép kinh doanh.

- Vài năm trước, người ta treo móc thịt tươi sống lên những nơi dễ nhìn thấy nhất, nhưng bây giờ, các chủ cửa hàng đã bày thịt vào trong tủ kính, giữ vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tui thấy rất nhiều người không đeo khẩu trang và chen chúc nhau trong lúc đi vãng cảnh chùa Hương.

- Chẳng nhằm nhò gì so với chùa Tam Chúc ở Hà Nam. 5 vạn du khách từ khắp nơi đổ về tham quan, vãng cảnh. Chen chúc nhau trên từng mét vuông. “Cô Vy” nhìn thấy cảnh này là… thích lắm.

- Rất hoan nghênh cơ quan chức năng đã kịp thời yêu cầu nhà chùa siết chặt thực hiện “5K” đối với du khách theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Không biết sắp tới còn có những lễ hội nào nữa?

- Hỏi để tham gia à?

- Không. Nếu có thì mong ban tổ chức có phương án đối phó những tình huống phát sinh, không để tái diễn tình trạng như vừa rồi. “Cô Vy” mà toang sẽ lại rất phiền!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202103/co-vy-ma-quay-lai-921727/