Cổ vũ đội tuyển Việt Nam theo cách đặc biệt trong khu 'siêu ổ chuột' ở TP.HCM

Phải chịu cảnh sinh sống trong không gian chỉ mấy mét vuông, nhưng tình yêu bóng đá của những người dân khu Mả Lạng (TP.HCM) thì không hề bó hẹp trong cảnh chật chội ấy.

Khu dân cư Mả Lạng được bao bọc bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh và Trần Đình Xu thuộc phường Nguyễn Cư Trinh (Quận 1, TP.HCM).

Dù năm tại quận sầm uất nhất TP.HCM, nhưng nơi đây được mệnh danh là một trong những khu "siêu ổ chuột" với những người dân nhập cư từ khoảng 20 năm trước với đủ mọi thành phần. Không gian sống ở đây chật chội, nhiều ngôi nhà chỉ vỏn vẹn vài mét vuông và cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn.

 Trong những ngôi nhà nhỏ, chật chội, người dân Mả Lạng chăm chú theo dõi trận đấu.

Trong những ngôi nhà nhỏ, chật chội, người dân Mả Lạng chăm chú theo dõi trận đấu.

Thế nhưng, những ngày diễn ra giải AFF Cup, người dân nơi đây vẫn hòa mình vào không khí hào hứng, nhộn nhịp với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt không thua kém bất kỳ nơi nào. Đặc biệt, tại trận chung kết lượt về vào tối 15/12, bất cứ ngôi nhà nào ở khu vực này cũng mở tivi để theo dõi đội tuyển Việt Nam.

Theo bà Lượng, bình thường vào trước 22h, nơi đây khá yên tĩnh vì nhiều người vẫn đang tất bật cho cuộc sống mưu sinh ở bên ngoài kia.

Những đứa trẻ trong khu Mả Lạng được bố mẹ mặc cho những bộ đồ thể thao để cùng cổ vũ đội tuyển.

Những lối đi chỉ từ 1 - 1,5m bình thường vắng vẻ, hôm nay chật cứng xe vì người dân hầu như không ai đi làm đêm như mọi ngày. Đối với họ, buổi tối 15/12 là trở nên rất đặc biệt vì đây là thời khắc mà bóng đá Việt Nam lên ngôi cao nhất Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Anh Đặng Long, người dân khu Mả Lạng chia sẻ với PV: "Đối với chúng tôi, cuộc sống có thể còn nhiều khó khăn nhưng tình yêu bóng đá thì không bao giờ ngừng lại. Tôi luôn cảm thấy chỉ có bóng đá mới mang lại cảm giác hào hứng như vậy, tối nay cả gia đình tôi nhất định sẽ đi bão".

Không tập trung lại để xem đá bóng như khu vực nhộn nhịp bên ngoài, người dân sống ở Mả Lạng chỉ ngồi ở nhà để xem một cách lặng lẽ.

Trong khi đó, tại thời khắc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cô Nga - một người bán gánh mì rong bên trong khu Mả Lạng hào hứng chia sẻ: "Thôi bán buôn gì nữa, nghỉ để đi bão thôi. Việt Nam vô địch".

Người đàn ông chuẩn bị mặc quần áo để "đi bão" khi Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch.

Có lẽ, đối với người Mả Lạng, ngày mai vẫn sẽ tiếp tục là một ngày vất vả để mưu sinh. Nhưng tối nay, họ cũng như tất cả người dân Việt Nam, họ gác lại mọi lo toan để hòa vào dòng người ăn mừng sắp đổ ra mọi nẻo đường lớn nhỏ của TP lớn nhất cả nước.

Tân Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-vu-doi-tuyen-viet-nam-theo-cach-dac-biet-trong-khu-sieu-o-chuot-o-tphcm-d446101.html