Cô Tô vươn mình giữa biển khơi

Sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, huyện đảo Cô Tô như một chàng trai lực lưỡng đang vươn mình giữa biển khơi. Với sức trẻ của mình, Cô Tô đã kinh qua một chặng đường đầy nỗ lực với những nấc thang phát triển ngày càng cao. Kể từ khi có hệ thống điện lưới quốc gia, cơ cấu kinh tế của huyện đảo đã chuyển dịch nhanh chóng, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang; các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế được đầu tư đạt chuẩn. Cô Tô là huyện đảo đầu tiên trên cả nước được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới; được quy hoạch trở thành khu du lịch sinh thái biển cao cấp của quốc gia.

Một góc thị trấn Cô Tô nhìn từ biển vào.

Một góc thị trấn Cô Tô nhìn từ biển vào.

Tàu cao tốc chở du khách và nhân dân cập cảng Cô Tô.

Những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát.

Những đoàn tàu đánh cá chuẩn bị ra khơi.

Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Cô Tô đang được đầu tư hoàn thiện.

Trường Tiểu học xã Đồng Tiến được đầu tư xây dựng khang trang.

Một góc xã đảo Thanh Lân.

Tượng đài và khu lưu niệm Bác Hồ trên đảo Cô Tô.

Thị trấn Cô Tô mang dáng dấp một đô thị năng động.

Biển Cô Tô đẹp dịu dàng khi hoàng hôn xuống.

Ngư dân Cô Tô vươn khơi bám biển góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đua thuyền rồng trên biển Cô Tô.

Phạm Học - Hoàng Phương (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/201903/co-to-vuon-minh-giua-bien-khoi-2434975/