Cờ Tổ quốc đỏ rực khắp phố phường mừng Quốc khánh 2/9

Các tuyến phố, ngõ xóm, nơi công cộng... đâu đâu cũng đỏ rực cờ hoa, trang hoàng lộng lẫy trong dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9.

Cách đây 73 năm (2/9/1945), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam). Từ đó, ngày 2/9/1945 trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc.

Vào những ngày này, tại Hà Nội cũng như khắp cả nước, đâu đâu cũng trang hoàng cờ hoa, panô, áp phích... như tái hiện lại thời khắc lịch sử 73 năm về trước, khi Việt Nam thực sự được độc lập.

Công sở, trường học, bệnh viện, công viên...bằng nhiều cách thể hiện khác nhau về kỷ niệm 73 năm Quốc khánh của đất nước.

Phía bên ngoài Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trên đường Điện Biên Phủ, hai cha con nhìn lại những dấu mốc quan trọng của dân tộc, trong đó có ngày Quốc khánh 2/9.

Cũng vào những ngày này, hàng vạn người dân trên cả nước đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dòng người xếp hàng kéo dài ra ngoài vỉa hè trên phố Ngọc Hà.

Biểu ngữ chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 trên phố Nguyễn Tri Phương.

Dòng chữ bằng hoa "Chào mừng 73 năm ngày Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2018) tại quảng trường tượng đài Lê-nin trên đường Điện Biên Phủ.

Phố Phan Đình Phùng

Cờ Tổ quốc trong những con ngõ nhỏ...

Đến những tuyến phố lớn.

Một tòa nhà trên phố Bà Triệu treo hơn 50 cờ Tổ quốc.

Bình Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/co-to-quoc-do-ruc-khap-pho-phuong-mung-quoc-khanh-29-807373.vov