'Cô Tấm' Quảng Ninh và ước mơ đẹp cho trẻ em

Hồi sang Philippines thi Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2017, Trần Ngọc Trâm gặp hai em khoảng 6-7 tuổi nói tiếng Anh lưu loát ra làm quen.

Cô chợt ao ước giá mà trẻ em nào ở Việt Nam cũng nói được tiếng Anh tốt như vậy. Sau chuyến đi làm từ thiện tại Quảng Ninh vừa rồi, thấy nhiều trẻ em ở đây ít được tiếp xúc với tiếng Anh, Ngọc Trâm càng nung nấu dự án dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Hoa hậu Trần Ngọc Trâm trao cặp sách cho trẻ em xã Hải Sơn, Móng Cái, Quảng Ninh. (Ảnh: N.T)

Với giọng nói trong trẻo, sự nhiệt tình, ánh mắt Ngọc Trâm sáng ngời khi kể về buổi trao cặp sách cho 100 trẻ em tại xã Hải Sơn, một xã vùng cao nghèo ở Móng Cái, Quảng Ninh vừa qua. “Các em nhỏ ở vùng cao đáng yêu và đáng thương lắm! Trông các em đầy nghị lực, làm em vừa vui, vừa thương. Vui vì chúng làm em nhớ tới thời đi học của mình ngày xưa. Nhưng thấy thương và xúc động, vì nhiều em ở xã vùng cao nghèo, điều kiện học tập còn thiếu thốn, vẫn chịu khó vươn lên trong học tập”.

Ngọc Trâm kể, nhận quà xong, các em chạy ùa ra sân chơi. Bỗng, một em gái nhỏ tay cầm chặt chiếc cặp mới, quay lại nói nhỏ vào tai cô: "Cô là cô Tấm của cháu!", rồi vụt chạy đi. Khi ấy, Trâm cho biết cô cảm thấy "xúc động như lần được xướng tên Hoa hậu vậy” .

Trần Ngọc Trâm sinh năm 1995 tại Quảng Ninh. Dù sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng Trâm luôn ước mơ được theo học nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Ngọc Trâm theo mẹ vào TP. Hồ Chí Minh, thi đậu vào khoa Thanh nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố.

Với nỗ lực hết mình, vẻ đẹp dịu dàng cùng tính cách chân thực, Ngọc Trâm đã chiếm trọn cảm tình của Ban Giám khảo và đã được trao danh hiệu Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2017. Ngoài ra, Ngọc Trâm còn giành thêm 4 giải phụ: Người đẹp thân thiện, người đẹp hình thể, Người đẹp mặc trang phục dân tộc đẹp nhất, Người đẹp ăn ảnh.

Trong câu chuyện với tôi, giọng Ngọc Trâm bỗng trầm xuống khi nhắc đến tết Trung Thu vừa qua tại Quảng Ninh. Trâm lần lượt cho tôi xem những bức ảnh chụp các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh. “Em nhỏ này, mới lọt lòng mẹ, đã phải xa mẹ và đến Trung tâm vì mẹ của em do hoàn cảnh nào đó đã để em lại bệnh viện. Nhiều em nhỏ trong Trung tâm này đều bị bỏ lại nơi cộng cộng hoặc có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Các em như những thiên thần nhỏ vậy. Tội lắm!”, Ngọc Trâm nói thật khẽ, tay vuốt nhẹ bức ảnh chụp Trâm đang bế em bé tại Trung tâm, như sợ làm thức giấc bé đang ngủ trong lòng vậy.

Về dự án day tiếng Anh cho trẻ em, Ngọc Trâm chia sẻ sở dĩ cô chọn thực hiện dự án ở vùng sâu vùng xa, vì cô nghĩ, trẻ em ở đây ít được tiếp cận với việc học tiếng Anh hơn ở thành phố. Nếu có được tài trợ của các mạnh thường quân, Trâm tin dự án sẽ khả thi.

Tôi thầm chúc Ngọc Trâm sớm thực hiện được Dự án “Dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng sâu vùng xa” - một dự án thật ý nghĩa.

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/co-tam-quang-ninh-va-uoc-mo-dep-cho-tre-em-61377.html