Cơ quan tố tụng chỉ rõ hành vi côn đồ hung hãn của nhóm đối tượng

Qua quá trình điều ra, các cơ quan tố tụng TP Hồ Chí Minh đã xác định được chi tiết hành vi côn đồ hung hãn của nhóm nhân viên và 'bạn xã hội' của chủ quán Kington khi xuống tay truy sát khách hàng khiến ba người thương vong.

Ngày 10-4, Thẩm phán TAND TP Hồ Chí Minh Trần Minh Châu đã ký Quyết định số 1644/2019/QĐXXST-HS về việc đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Hữu Huệ, SN 1982 và Hoàng Văn Hưng, SN 1979, cùng quê ở tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hồng Phúc, SN 1999 và Phạm Thái Văn Tình, SN 1991, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh và Phạm Duy Công, quê ở tỉnh Hưng Yên.

Trong đó, bị cáo Huệ, Phúc và Tình bị VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố về tội “Giết người”; bị cáo Hưng bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”, còn bị cáo Công cũng là nạn nhân của vụ án bị truy tố về tội “Hủy hoại tài sản”. Dự kiến, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên sẽ diễn ra vào 8h ngày 7-5, tại trụ sở TAND TP Hồ Chí Minh.

Hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo Huệ, Phúc, Tình, Hưng và một số người liên quan xảy ra vào chiều ngày 21-7-2017, tại quán karaoke Kington, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đã khiến anh Phạm Duy Thành và anh Nguyễn Đức Bảng, cùng thường trú tại TP Hồ Chí Minh tử vong, còn anh Công bị thương.

Nhờ “bạn xã hội” đến giải quyết bằng… súng

Theo Cáo trạng số 92/CT-VKS-P2 của VKSND TP Hồ Chí Minh, người đại diện pháp luật của quán karaoke Kington là chị Huỳnh Thị Thái Trinh, còn anh Nguyễn Hữu Xuân (chồng chị Trinh) là người điều hành. Anh Công là khách thường xuyên đến hát tại quán karaoke Kington nên quen biết anh Xuân.

Khoảng 15g30 ngày 21-7-2017, khi anh Xuân đang ở quán thì anh Công gọi điện đặt phòng hát. Khoảng 16g cùng ngày, anh Công cùng anh Bảng, anh Thành và 5 người khác đến quán và được bố trí phòng hát tại tầng 1 của quán. Anh Công yêu cầu nhân viên bố trí nữ phục vụ rót bia và kêu anh Xuân lên gặp. Không thấy anh Xuân lên, anh Công chửi bới.

Quán karaoke Kington, nơi nhân viên và "bạn xã hội" của chủ quán truy sát khách hàng

Quán karaoke Kington, nơi nhân viên và "bạn xã hội" của chủ quán truy sát khách hàng

Anh Xuân nghe nhân viên báo lại đã gọi điện thoại cho Lều Ngọc Hà (bạn thân của anh Công và cũng quen biết anh Xuân) để gọi điện khuyên can anh Công. Sau đó, anh Xuân lên xe ô tô về nhà để lấy giấy tờ, đồng thời gọi điện thoại cho Hoàng Văn Hưng (bạn làm ăn chung với anh Xuân) hẹn đến quán karaoke Kington gặp bàn việc mở thêm quán karaoke mới. Tiếp đó, anh Xuân gọi điện cho Phạm Thái Xuân Tình (bạn quen biết ngoài xã hội của anh Xuân) nói là anh Công đến quán hát quậy phá và nhờ Tình đến dàn xếp thì Tình đồng ý.

Tình rủ bạn là Huỳnh Vũ Linh cùng đến quán Kington và vào phòng điều hành ngồi chờ anh Xuân về. Khoảng 16g20 cùng ngày, anh Công không thấy có nhân viên nữ lên phục vụ nên đã dùng chân đá và ném thùng gạt tàn thuốc xuống nền gạch làm hư hỏng. Anh Công giật micro trên tay anh Thành đập xuống nền nhà.

Lúc này, quản lý nhân viên nữ Trần Thị Kim Hằng, bảo vệ Nguyễn Hồng Phúc và nhân viên lễ tân Trần Quốc Khải đến mời nhóm anh Công vào phòng và đưa 4 tiếp viên nữ lên phục vụ. Nguyễn Hữu Huệ, là em ruột của anh Xuân kêu Phúc vào phòng nhân viên quán Kington lấy dao để sẵn ở chậu cây để khi nào nhóm anh Công quậy phá tiếp và đánh nhân viên thì chống trả. Phúc đã lấy một con dao tự chế dài gần 1,3 mét để ở chậu cây.

Tình ngồi trong phòng điều hành gọi điện thoại cho Đảm, là bảo kê cho quán Kington để hỏi nơi cất giấu súng, dao trong quán Kington. Theo chỉ dẫn của Đảm, Tình lấy súng ngắn và cây dũ 3 khúc rồi để trong giỏ xách đeo trên người. Tình tiếp tục lấy 1 con dao tự chế dài gần 1,3m cất dấu ở bên chậu cây tại khu vực hành lang.

Xuống tay tàn độc...

Khoảng 16g40 cùng ngày, Huệ, Tình, Linh và Trần Quốc Khải, nhân viên quản lý của quán Kington đến gặp anh Công, anh Thành và anh Bảng tại trước phòng vệ sinh tầng 1. Huệ nói chuyện với anh Công và anh Thành về việc anh Công đập phá tài sản trong quán. Anh Công gọi điện thoại cho anh Xuân và để cho Huệ nghe. Huệ không nghe, anh Công dùng tay đấm mạnh vào mặt của Huệ. Anh Thành nắm tóc, đấm vào đầu Khải. Huệ lùi lại chụp lấy một con dao dài 32,5cm để trên kệ đựng ly cạnh phòng vệ sinh để đánh nhau với anh Công.

Thấy vậy, Tình cầm súng chĩa về nhóm của anh Công bóp cò hai lần nhưng súng không nổ. Tình cất súng rồi lấy cây dũ 3 khúc đánh anh Thành. Thấy Huệ cầm dao, Tình cầm súng và cây dũ nên nhóm của anh Công bỏ chạy xuống cầu thang. Huệ, Tình và Khải cầm hung khí đuổi theo nhóm của anh Công. Huệ đuổi kịp rồi dùng dao chém vào tay và đâm vào lưng anh Bảng.

Xảy ra đánh nhau, Nguyễn Hồng Phúc kêu hai nhân viên bảo vệ (Lê Minh Cảnh và Nguyễn Thanh Phong) đóng cổng chính của quán Kington. Phúc lấy con dao phóng lợn dài gần 1,3m đứng phục sẵn ở chân cầu thang. Thấy anh Công từ tầng 1 chạy xuống, Phúc dùng dao chém nhưng anh Công tránh được. Anh Bảng bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị Huệ đâm thêm một nhát vào lưng. Anh Bảng vùng chạy ra trước cửa quán.

Huệ quay lại cầm dao xông vào hỗ trợ Tình đánh anh Thành. Anh Thành bỏ chạy và té ngã thì bị Tình dùng cây dũ 3 khúc đánh, Phúc cầm dao chém, còn Huệ đâm một nhát vào lưng anh Thành. Khi anh Thành vùng bỏ chạy ra ngoài sân thì bị Huệ cầm dao đuổi theo, còn Phúc cầm dao đuổi theo anh Bảng và anh Công. Khi đến gần cổng quán Kington, Phúc vung dao chém 1 vào đầu anh Bảng. Sau đó, Phúc quay lại cổng tiếp tục dùng dao chém vào hông của anh Thành. Anh Thành năn nỉ thì Phúc cùng một số người mở cổng để anh Thành đi ra ngoài.

Theo cuộc hẹn bàn với anh Xuân làm ăn trước đó, Hoàng Văn Hưng đi xe ô tô đến trước quán Kington thì nghe nhân viên báo có đánh nhau bên trong. Hưng mở cốp xe ô tô lấy một chiếc cưa dài khoảng 51,5cm đi vào trong quán. Thấy anh Thành chạy ra ngoài thì Hưng cũng vừa bước vào cổng. Lúc này, Hưng cầm cưa đuổi theo chém liên tiếp 6 nhát vào đầu, vai và tay anh Thành. Khi anh Thành bỏ chạy ra ngoài, Huệ, Tình, Phúc và Dương Tấn Lộc, là nhân viên quán Kington cầm hung khí đuổi theo anh Thành nhưng không kịp nên quay lại quán.

Phúc cầm dao, Tình cầm cây dũ 3 khúc tiếp tục truy đuổi anh Bảng và anh Công. Khi đến cầu thang thoát hiểm, Tình thấy Huỳnh Vũ Linh đang cầm dao tự chế nên kêu Linh đưa dao cho mình và cùng Phúc đi tìm anh Công và anh Bảng. Anh Bảng lên đến lầu 2 thì gục ngã, còn anh Công tiếp tục chạy lên sân thượng.

Cũng trong thời điểm trên, Lê Văn Kết chở Nguyễn Phạm Hồng Phương và Trần Trọng Trí đến quán để rủ Huệ đi uống cà phê. Thấy quán có đánh nhau, Kết lấy 2 cây gậy golf đi vào trong quán. Khi đến cầu thang tầng 1, Kết thấy anh Bảng đang nằm ở cầu thang thoát hiểm lầu 2 nên để 2 cây gậy golf kế bên chỗ anh Bảng rồi bỏ đi. Sau đó, Hằng nhặt 2 cây gậy golf mang đi chỗ khác.

Đến khoảng 17g14 cùng ngày, anh Xuân quay về quán và cầm trên tay một khẩu súng ngắn chạy lên lầu 1 thì thấy Phúc, Hưng và Huệ đang đứng trước phòng số 10 nói chuyện. Biết anh Công bỏ chạy lên sân thượng, Xuân cầm súng cùng Huệ, Hưng và một số nhân viên khác đi lên sân thượng. Thấy anh Công đang đứng một mình, anh Xuân hỏi anh Công tại sao đến quán quậy phá và đánh nhân viên quán. Còn Huệ lấy gậy gỗ đập vỡ kính của máy năng lượng mặt trời gây tiếng nổ lớn.

Lúc này, anh Công xin lỗi anh Xuân thì anh Xuân đồng ý và kêu anh Công cùng xuống để đưa anh Thành, anh Bảng đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Bảng và anh Thành đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau đó, các phòng nghiệp vụ CATP Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo Kết luận điều tra bổ sung số 495-29/KLĐTBS-PC01(Đ3) thể hiện, có hơn chục đối tượng tham gia “cuồng sát” nhóm anh Công khiến anh Bảng và anh Thành tử vong với hàng chục vết thương nhưng chỉ có Huệ, Phúc và Tình bị truy tố về tội “Giết người”, Hưng bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Các đối tượng liên quan khác vẫn “bình an vô sự”.

Còn anh Công cũng là nạn nhân của nhóm đối tượng kia truy sát và may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” thì bị khởi tố về tội “Hủy hoại tài sản”. Trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, anh Công cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên bắt nguồn từ việc, trong lúc hào hứng nhảy múa, anh Bằng đi giày đế cứng không may làm vỡ tấm kính dưới mặt sàn rồi dẫn đến mâu thuẫn với nhân viên của quán. Anh Công nói, anh Xuân là người tham gia vào việc truy sát nhóm của anh này từ đầu đến cuối?

Về vụ án, báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-quan-to-tung-chi-ro-hanh-vi-con-do-hung-han-cua-nhom-doi-tuong-146892.html